HOÀNG HÔN DỊU DÀNG
Dòng sông vẫn lặng yên đứng đợi
Bóng con thuyền ở nơi sương giăng
Anh vẫn đứng đợi em nơi đây
Trong nỗi nhớ hoàng hôn tím ngắt
Về đây với tình yêu thưở nào
Nơi dòng sông hò hẹn đêm nao
Mùa hoa ấy dịu đêm trăng sao
Ta tìm lại tuổi thơ năm ấy
Quê hương thân yêu
Có dòng sông vẫn chảy bao quanh
Có biết ta mãi ngậm ngùi
Ngày ấu thơ đã qua từ lâu
Em đang nơi đâu
Anh vẫn đợi qua tháng ngày dài
Dạ khúc đêm dịu dàng
Lẻ bóng mảnh trăng mồ côi
Trên sông quê hương
Hoàng hôn mưa rơi ướt rồi
Vài cánh hoa đọng lại
Một chút hương tàn phai
Tình yêu mãi đợi đến cuối cùng
Dành cho em và cho quê hương
Cành hoa trắng dịu dàng trong đêm
Ta giữ lại cho nhau
10/12/2017
Nguyễn Bá Truyền