Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 HỎI TƯNG… ĐÁP TỬNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nguyễn Công Khanh
Thành Viên Đồng
Thành Viên Đồng
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Xem : 60097
Ngày Tham Gia : 11/02/2016

HỎI TƯNG… ĐÁP TỬNG Empty
02032016
Bài gửiHỎI TƯNG… ĐÁP TỬNG

HỎI TƯNG… ĐÁP TỬNG
PV: Thưa giáo sư, báo chí, đài và mạng đã cảnh báo rất nhiều về dịch bệnh tiềm ẩn trong món tiết canh bán ở mấy quán bụi dọc đường; vậy tại sao vẫn thấy một số đệ tử lưu linh thường xuyên ăn thoải mái như không có gì xảy ra?!
GS: À, những tay đó thuộc hàng cao thủ “ Điếc không sợ súng”. Đồng thời, cơ thể họ có chất kháng khuẩn đặc biệt cao, nên chắc là không hề hấn gì đâu.
PV: Dạ, vậy nếu nói rộng thêm, ba thứ thức ăn thối rữa, ôi thiu…thuộc dạng “đại bẩn” được các “chuyên gia” phù phép lại ngon, thơm…rồi người tiêu dùng mình không biết xơi nhầm có sao không giáo sư?
GS: Các bạn an tâm đi! Chiếu theo định luật tương tác và bão hòa, tồn tại trong mỗi chúng ta luôn tích trữ một lượng chất độc nhất định. Nó sẽ kết hợp với các tạp chất ấy tạo thành những hỗn hợp mang tính cân bằng, quân bình không tổn hại đến sức khỏe. Đấy chính là tuyệt chiêu“ Dĩ độc trị độc”.
PV: Tuyệt, thật sự đã rõ quá rồi! Xin phép không dám làm phiền chi nữa, tạm biệt giáo sư.
GS: Ồ! Không có gì. Chuyện nhỏ mà…

ÁI THI NHÂN
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» NHỚ TỪNG ĐÊM
»  TỪNG HẠT YÊU
» Đã từng...
»  VỀ TỪNG ĐÊM
»  TỪNG ĐÊM
Share this post on: reddit

HỎI TƯNG… ĐÁP TỬNG :: Comments

No Comment.
 

HỎI TƯNG… ĐÁP TỬNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Phòng Văn Cộng Đồng (Gửi Bài Viết)-