Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 11 ... 20  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeThu Sep 10, 2020 10:09 pm

Giá như

"Giá như" hai chữ nhỏ thôi
Vậy mà ai cũng cả đời ước ao
Mỗi khi lòng thấy chênh chao
"Giá như" mình được tựa vào vai ai
Khi tình đời bị nhạt phai
"Giá như" có lửa nuôi dài quanh năm
Bao nhiêu cái "giá" thăng trầm
Người cùng ta cứ âm thầm sẻ san
Dẫu không nghĩa thắm tình chan
Nhưng luôn bên cạnh đỡ tan cõi lòng
Tình anh em vẫn đậm nồng
Buồn vui chia sẻ cảm thông với người...

Mong anh sẽ thắm nụ cười
Sẽ vui như thể những lời "giá như"

10.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 11, 2020 9:51 pm

Đâu phải chuyện nhỏ

Một lần bảo nhỏ tưởng quên
Đâu ngờ lần khác lại chêm chân vào
Ngẩn ngơ ngó mãi trời cao
Ai ngờ lại vướng chà rào dưới chân.

10.5.2014
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 11, 2020 9:52 pm

Tình thân

Cám ơn thơ tạo tình thân
Cho em lại được ở gần bên anh
Trao cho nhau những ấm lành
Cảm thông chia sẻ để thành anh em
Chúc anh hạnh phúc ấm êm
Chúc thơ bay tới mọi miền ngát hương.

Chúc anh chị luôn mạnh khoẻ hạnh phúc. Chúc cho thơ anh ngày càng dồi dào bay bổng.

10.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 11, 2020 9:52 pm

Em chưa về kịp

Biết anh kiên nhẫn đợi chờ
Em chưa về kịp ngẩn ngơ cõi lòng
Biết anh vẫn đợi vẫn mong
Vội vàng thu xếp cho xong kịp về
Anh đang ở cuối con đê
Chờ em đấy nhé tình quê dạt dào
Bên nhau mình mãi ước ao
Anh đừng vội vã mà chao chênh tình.

10.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 11, 2020 9:53 pm

Tìm nhau

Nâng ly uống một chén sầu
Để em xin được giũ rầu cùng anh
Tình thơ ta vững như thành
Bao nhiêu tâm sự ta dành tìm nhau.

10.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 11, 2020 9:53 pm

Chân tình

Khi mà ta sống chân tình
Tin yêu quý trọng tự tìm đến ta
Còn ai giả dối điêu ngoa
Anh em bè bạn sẽ xa lánh dần.

10.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 11, 2020 9:54 pm

Giản đơn

Nhỏ to là ở lòng ta
Chuyện to rộng lượng cho qua cũng vừa
Nếu nhỏ mà bụng khó ưa
Ừ thì cứ xé thãi thừa thành to
Cuộc đời nhiều thứ phải lo
Giản đơn tất cả để cho nhẹ lòng...

11.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 11, 2020 9:54 pm

Trăng treo chênh chếch phía tây
Cho nên hờ hững phía này vắng sao
Có gì mà cứ nôn nao
Khi người vắng bóng cồn cào nhớ ai?(GH)

Xin đừng nghĩa nhạt tình phai
Hay là cậy gót trang đài mà quên
Người như là một đoá sen
Cho ta tiếc nuối những đêm trăng vàng.(TH)

Trách nhau lời ngỡ nhẹ nhàng
Biết đâu thân phận bẽ bàng người ơi
Từng đêm trong cảnh lẻ loi
Ước gì bầu bạn có đôi sum vầy.(GH)

Tại người mải đắm mải say
Để cho ai đó ngất ngây đợi chờ
Đã thương rồi cứ giả vờ
Chối từ người cứ hững hờ nhạt thưa.(TH)

Đã lâu chẳng kẻ đón đưa
Bây giờ cũng đã xế trưa mất rồi
Cuộc đời nào được mấy mươi
Ngả nghiêng chi để nụ cười héo hon(GH)
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 11, 2020 9:54 pm

Khi tổ quốc cần

Kính tặng anh dangthuoc và những người lính

Khi Tổ quốc cần ta lại ra đi
Người dân Việt sá gì xương máu
Giữ gìn biên cương vùng trời hải đảo
Cho an hoà gấm vóc non sông
Hãy lên đường theo tiếng gọi cha ông
Từng tấc đất thiêng liêng yêu dấu
Của Tổ quốc mình phải gìn giữ người ơi
Khi Tổ quốc cần đã có chúng tôi
Những chàng trai đã bao lần mang áo lính
Lại lên đường để gìn giữ tổ tông.

14.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 11, 2020 9:55 pm

Mời bạn

Đôi khi cũng có lúc nhầm
Chẳng làm sao cả vui chân thôi mà
Láng giềng có trót la cà
Càng thơm thảo để chan hoà tình thần
Lâu lâu mời bạn lại nhầm
Ghé vào thăm tớ thêm phần đông vui.

14.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 14, 2020 10:39 pm

Không được

Tại sao không được thế này
Viết rồi lại xoá cả ngày chẳng xong
Bao người than thở chờ mong
Lỗi gì chẳng chỉ để trông để chờ

14.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 14, 2020 10:39 pm

Trăng treo chênh chếch phía tây
Cho nên hờ hững phía này vắng sao
Có gì mà cứ nôn nao
Khi người vắng bóng cồn cào nhớ ai?(GH)

Xin đừng nghĩa nhạt tình phai
Hay là cậy gót trang đài mà quên
Người như là một đoá sen
Cho ta tiếc nuối những đêm trăng vàng.(TH)

Trách nhau lời ngỡ nhẹ nhàng
Biết đâu thân phận bẽ bàng người ơi
Từng đêm trong cảnh lẻ loi
Ước gì bầu bạn có đôi sum vầy.(GH)

Tại người mải đắm mải say
Để cho ai đó ngất ngây đợi chờ
Đã thương rồi cứ giả vờ
Chối từ người cứ hững hờ nhạt thưa.(TH)

Đã lâu chẳng kẻ đón đưa
Bây giờ cũng đã xế trưa mất rồi
Cuộc đời nào được mấy mươi
Ngả nghiêng chi để nụ cười héo hon(GH)

Cái thời gót đỏ chân son
Còn mơ còn mộng trên non trên ngàn
Đến khi lá đỏ hoa tàn
Giật mình ừ đã lỡ làng phận duyên(TH)
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 14, 2020 10:40 pm

Hãy gác lại

"Thế rồi đêm lại qua đêm..."
Nỗi buồn hãy gác bên thềm thời gian
Cho tâm thế mãi thư nhàn
Cho niềm vui lại ngập tràn đời ta
Cho vườn thơ thắm sắc hoa
Cho thơ sóng sánh tiếng ca yêu đời
Bến mơ thuyền nước sóng đôi
Vườn xuân én lượn ngang trời hót vang
Cho tươi màu nắng ánh vàng
Để hoàng hôn tím ngập tràn thuỷ chung...

Gửi người hai chữ cảm thông...

14.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 14, 2020 10:40 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 14, 2020 10:41 pm

[i]Yêu thương

Yêu thương vốn dĩ không thừa
Cảm thông san sẻ bốn mùa ấm êm
Tình thơ sẽ mãi lâu bền
Giàu nghèo chẳng sá sang hèn tính chi.

17.5.2014 TH
[/i]
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 14, 2020 10:41 pm

Tình sen anh mãi chứa chan
Tình em sao nỡ khô khan thế người
Mong sao mãi mãi thắm tươi
Để trăng vàng lại được cười với sao (TH)

Nhờ bùn sen ngẩng đầu cao
Nhờ bùn sen tỏa ngạt ngào hương say
Nhờ bùn nhụy ngọt mát thay
Yêu bùn đen bởi lòng đầy thảo thơm (NTA)

Ơn người hiểu rõ nguồn cơn
Nhờ bùn sen sẽ trội thơm dâng đời
Mong bùn không bị lẻ loi
Khi mà sen có nhiều người nâng niu(TH)
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 14, 2020 10:42 pm

Cùng nhau nâng chén rượu đầy

" Ước ao nay đã hoá thành..."
Bến mơ mình mãi mãi dành cho nhau
Chát chua đắng đót buồn đau
Thả theo dòng xiết xoá sầu cho quên
Mượn câu thơ gửi mỗi đêm
Neo yêu thương ở bên thềm nhân gian
Ước mơ tình nghĩa ngập tràn
Để quên đi mọi dối gian những ngày

Cùng nhau nâng chén rượu đầy
Uống vô rửa sạch đắng cay trong lòng...

18.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 14, 2020 10:42 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:13 pm

Biển chiều nay

Nắng xanh xanh cả da trời
Biển thừa ánh nắng thừa người tắm đôi
Mà sao ta vẫn lẻ loi
Chiều nay biển vắng nụ cười của ai
Sóng xô đùa với cát hoài
Còn ta lại ngóng em dài...quạnh hiu.

21.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:13 pm

An hoà

Cuộc đời lắm thác nhiều ghềnh
Như con thuyền nhỏ lênh đênh bão đời
Lang thang vô định nổi trôi
Sóng to nước cả một thời bão giông
Sẻ chia nhau một chữ đồng
Để cho đời được thong dong những ngày
Rồi quên đi những đắng cay
Rồi quên đi cả những ngày bơ vơ
Thuyền kia sẽ tới bến bờ
Để cho thoả nguyện ước mơ an hoà.

21.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:14 pm

Quên đi đắng đót người ơi
Rượu cay đừng uống cho đời bớt nghiêng
Đã rằng hai chữ phận duyên
Thôi thì giữ lại nỗi niềm ngày xưa(TH)




Vướng vào với cõi bụi trần
Làm sao tránh khỏi có lần đắng cay
Đời như thể cái bàn tay
Mở ra nắm lại có ngày nào không(TH)

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:15 pm

Thăm nhà Phương Linh

Lâu rồi mới ghé nhà em
Cửa nhà mát mẻ hè thềm thoáng thông
Khách ra vào cứ thong dong
Trà thơm rượu ngọt vui lòng đón đưa
Tiện đây đàn hát ngâm thơ
Nhà em như một Bến mơ nồng nàn...

Chị Thi Hoàng chúc Phương Linh vui vẻ và chúc Lều cỏ của em luôn tấp nập thi hữu.

22.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:15 pm

[i][i]Vẫn thương

Ân cần nào sá sớm khuya
Nào đâu so sánh phố quê bao giờ
Tình người ấm mãi vần thơ
Từ xa xưa đến bây giờ. Vẫn thương.

22.5.2014 TH
[/i][/i]
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:16 pm

Đồng cảm

Đôi dòng thơ để vấn vương
Một lần thôi vẫn toả hương tình đời
Cảm thông chia sẻ đôi lời
Tấm lòng đồng cảm cho người thêm vui...

23.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:17 pm

Vướng vào với cõi bụi trần
Làm sao tránh khỏi có lần đắng cay
Đời như thể cái bàn tay
Mở ra nắm lại có ngày nào không(TH)

Bể dâu dầu dãi bận lòng
Nghĩa tình phúc chốc xa mòng còn đâu
Chỉ còn nguyên một khối sầu
Bởi duyên hay phận mà sầu lệ cay(GH)
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:17 pm

Dây tơ rối để buộc chuồn
Kim cong đầu nhỏ sao luồn chỉ đây
Thôi thì theo gió thả bay
Nỗi buồn trang trải cầu may thói đời(TH)
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:18 pm

Đời sang dốc bóng đổ dài
Làm sao dựng được lâu đài tuổi xuân
Đường xa âu cũng ngại ngần
Hững hờ nên để bước chân ngập ngừng.(TH)
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:18 pm

Đợi trông

Vắng em lòng cứ đợi trông
Cửa nhà ít mở người mong người chờ
Bao chàng ghé đến thả thơ
Em tôi đi vắng thẫn thờ người ta
Để cho rầu nụ héo hoa
Buồn lòng có kẻ về nhà đợi trông...

26.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:18 pm

Vẫn đợi

Dẫu là cách trở non ngàn
Tình thơ ta vẫn chứa chan ấm lòng
Dẫu xa vẫn đợi vẫn trông
Như dòng máu đến tim hồng sắt son.

26.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:19 pm

Mắt nâu dại khờ

Còn đâu đôi mắt màu nâu
Long lanh cái thuở ban đầu yêu anh
Ngây thơ như chiếc lá xanh
Tin yêu gửi gắm lòng thành mắt ơi

Dại khờ để nước mắt rơi
Làm sao biết được dòng đời trắng đen
Một lời yêu đã cả tin
Bao dung độ lượng biết tìm ở đâu

Lấy gì đo được nông sâu
Lấy gì để giữ được mầu sáng trong
Khi niềm tin đã viển vông
Dại khờ ơi để đỏ mòng mắt nâu...

26.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:20 pm

Đến thì

Đến thì hoa nở ai ơi
Đò đông sao đợi được người đến sau
Nếu còn đoái đến tình nhau
Hãy vui lên để khỏi đau hoa vàng.

Đến thì đành phải rẽ ngang
Lối xưa hoa mãi ngóng, chàng lại quên
Thôi đành gói ghém nỗi niềm
Vứt lên đò nát theo thuyền buông trôi...

27.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:20 pm

Thương hoài

Nghiệp thầy ta vẫn còn say
Luật đời phải sớm chia tay với nghề
Vẫn còn bao nỗi đam mê
Bảng đen phấn trắng đâu chê tới giờ
Này đây trong trẻo thật ư
Này đây ngốc nghếch vô tư học trò
Dấn thân với kiếp đưa đò
Miệt mài rèn giũa để cho thành tài
Vui sao mỗi buổi sớm mai
Trống trường vẫn vọng thương hoài nghề ơi...

27.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:21 pm

Lời em

Viết cho Mùa Thu

Chưa có lần nào được gặp em
Hoạ chăng đôi chữ để hàn huyên
Dẫu là tuổi tác mình xa cách
Cảm giác bây chừ thấy thật quen

Thương chị cho nên em đã khuyên
Nỗi buồn mình cất giấu trong tim
Sẽ tan mỏng mảnh như sương khói
Lặng lẽ chị nghe thấu lời em.

27.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:22 pm

Chúc em bình yên

Đi tìm một chút bình yên
Ghé vào Lều cỏ lại phiền tới em
Đôi câu chia sẻ hàn huyên
Mong em chăm chỉ bút nghiên đỡ buồn
Thơ như dòng suối đầu nguồn
Giúp ta thanh lọc tâm hồn thêm trong
Nối tình thi hữu ấm nồng
Bình yên em nhé để lòng thảnh thơi.

28.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:22 pm

Dĩ vãng...

Cuộc đời đã nhuốm bụi trần
Mong sao có được một lần thảnh thơi
Để lòng ai bớt chơi vơi
Để vườn xuân rộn tiếng cười yến oanh

Gởi nhau một chút lòng thành
Tình người tri kỉ tươi xanh mặn mà
Để cho thắm nụ tươi hoa
Quên đi dĩ vãng nhạt nhoà ngày xưa...

28.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:24 pm

Nhớ tiếng trống trường

Cám ơn anh Cả, Thi Hoàng kính chúc anh
cùng gia đình luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.


Nhớ lắm người ơi tiếng trống trường
Xa rồi tiếng trống mãi còn vương
Luyến lưu kỉ niệm nghề thầy giáo
Tiếng trống vang xa mọi nẻo đường

Rộn rã sớm mai khắp ngả đường
Học trò tấp nập ở muôn phương
Về đây tụ hội chờ lên lớp
Tiếng trống vang xa giục đến trường

Bao năm gắn bó với nhà trường
Với lũ học trò thật dễ thương
Quỷ sứ còn thua trò nghịch ngợm
Chia tay nhỏ lệ kể nhu cương

Trống dồn dục giã mãi lưu hương
Tạm biệt mi rồi ta vẫn thương
Nhớ lắm âm thanh luôn gióng giả
Vọng vang tiếng trống nhớ yêu trường...

28.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:24 pm

Tự tin

Dòng đời dẫu lắm gian nan
Có niềm tin sẽ ngập tràn niềm vui
Chát chua cũng phải qua thôi
Tương lai đón nhận tiếng cười tự tin.

28.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:25 pm

Chúc mừng sinh nhật con

Cho con gái Phạm Hoàng Thi Hoàng

Sinh nhật của con đã đến rồi
Nhưng mà mẹ chẳng mua hoa tươi
Gấu bông trắng muốt con mơ ước
Mẹ tặng con yêu nở nụ cười.

Chúc con gái yêu của mẹ luôn chăm ngoan học giỏi. Chúc con có một học kì quân sự toại nguyện. Mẹ mãi mãi yêu con.

29.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:27 pm

Vẫn biết Thịnh Long đợi

Hò hẹn với nhau đến Thịnh Long
Nhớ nhung thao thức đến nao lòng
Vậy mà lỡ hẹn rồi không tới
Đỏ mắt anh chờ anh đợi mong

Biển chiều dào dạt từng con sóng
Chẳng rõ là ai đang ngóng trông
Có phải Thịnh Long vừa nhắc đến
Cớ gì lòng lại thấy bâng khuâng.

Thi Hoàng cám ơn anh Đinh Quý. Chúc mừng anh và
mọi người có một chuyến ngao du Thịnh Long thật thân tình.

29.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2020 3:27 pm

Em đợi

Bữa rồi anh ghé thăm em
Ước gì trẻ lại đỡ thèm tuổi xanh
Chợt thương chiếc lá vàng cành
Ngậm ngùi một chút lòng thành sẻ chia

Đợi anh dưới bóng trăng khuya
Thoảng thơm mùi tóc hoa thề bưởi ơi
Đã qua cái dốc nửa đời
Vẫn còn lưu luyến cái thời cốm chanh.

Em xin lỗi anh Ngọc Lân, trí nhớ bị chểnh mảng bây giờ mới đáp từ anh. Kính chúc anh luôn vui vẻ và có nhiều bạn thơ yêu quý

30.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 18, 2020 9:47 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 18, 2020 9:47 pm

Con xa nhà

Ngày đầu tiên con xa nhà một mình.

Giường con nay đã gọn gàng
Gối chăn gấp lại xếp hàng thẳng ngay
Gầm giường chẳng có dép giày
Gấu bông hai chú mặt quay vào tường
Cái chuông gió vẫn du dương
Bình hoa con thích màu hường bỏ không...
Nhớ con mẹ thẫn thờ trông
Thì ra con gái mẹ không có nhà
Bây giờ con đang ở xa
Học kì quân sự chắc là con vui
Nhớ rèn luyện nhé con ơi
Bước chân chập chững vào đời mẹ tin...

6.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 18, 2020 9:48 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 18, 2020 9:48 pm

Gởi người đã ở Tuy Hoà

Giũ tung sóng trắng đầu gành
Gió thôi không níu vô tình cát ơi
Nước xanh đến tận chân trời
Một mình ta giữa đơn côi biển người
Chiều Tuy Hoà gió mồ côi
Biển thì thào hát những lời nhớ nhung...

7.6.2014
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 18, 2020 9:49 pm

Mơ mộng

Vẫn mơ hương bưởi hương chanh
Vẫn còn ao ước mộng lành bâng khuâng
Vườn xưa còn dấu bàn chân
Làm sao quên dậu cúc tần toả hương

Mộng lòng còn mãi vấn vương
Nhớ người bên bến sông Tương đợi chờ
Thả hồn vào ánh trăng mơ
Ai gieo một chút mộng hờ hôm nay...

7.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 18, 2020 9:50 pm

Nhớ con

Cám ơn anh đã chúc mừng
Con đi xa nhớ quá chừng đấy thôi
Nửa đêm chưa ngủ vẫn ngồi
Chờ tin con gọi vài lời hỏi han
Nhưng điện thoại chẳng được mang
Thôi đành chờ vậy biết làm sao đây
Đưa tay bấm đốt từng ngày
Một hai ba bốn bàn tay chưa tròn
Mười ngày. Mẹ rất nhớ con
Mong là con mẹ vẹn tròn trước sau.

Cám ơn anh Duy Sinh đã ghé thăm nhà TH. Kính chúc anh mạnh khoẻ và có nhiều thơ vui.

7.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 18, 2020 9:50 pm

Ta nhớ Tuy Hoà

Ta nhớ Tuy Hoà ta nhớ con
Cái ngày xưa bé tí lon lon
Em đi đằng trước chị theo gót
Hai đứa đều Mi- gọi tý nhon

Ta nhớ Tuy Hoà nhớ bãi dương
Cát vàng nắng trải toả lừng hương
Biển chiều êm ả xanh màu mực
Ơi biển Tuy Hoà mãi nhớ thương...

Cám ơn Mi Sa đã gởi Tuy Hoà cho bác.

7.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeFri Sep 18, 2020 9:51 pm

Đêm

Đêm buông một tiếng thở dài
Mịt mờ trông đợi tin ai xa mòng
Mưa rơi rả rích long tong
Tựa hồ như tiếng chuông lòng canh khuya.

7.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSat Sep 19, 2020 8:32 pm

Một mình...

Rèm buồn hờ hững chẳng buông
Gối không thèm gối rưng rưng lệ sầu
Này người đang ở nơi đâu
Để ta ngơ ngẩn hát câu một mình..

9.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSat Sep 19, 2020 8:32 pm

Có phải

Có phải là
Em đã làm đau
Trái tim nhiều vết xước
Như dòng sông chảy ngược
Phá tung
Bờ
Bình yên...

10.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSat Sep 19, 2020 8:33 pm

Gom

Người ta gom bạc gom tiền
Còn anh gom cái dịu hiền nơi em
Cho dù ghềnh thác chẳng êm
Sông sâu nước cả chẳng quên... thuyền tình.

12.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSat Sep 19, 2020 8:33 pm

Đi tìm

Đi tìm để có niềm vui
Đi tìm để được đẩy lùi đắng cay
Đi tìm hơi ấm bàn tay
Cùng nhau đi hết những ngày bão giông.

12.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSat Sep 19, 2020 8:37 pm

Mãi vui

Hồn thơ anh thật là phiêu
Y như là gió nâng diều bay cao
Ướm vào bỗng thấy nao nao
Bỏ đi ừ cũng chênh chao cõi lòng

Sông Tương nước chẳng đổi dòng
Tình thơ anh mãi ấm nồng hồn em
Mãi vui anh nhé đừng quên
Ngọt ngào duyên dáng ấm êm- Thơ tình.

12.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSat Sep 19, 2020 8:37 pm

Ghé thăm nhà anh

Lâu rồi em mới ghé thăm
Vết thương lòng của bác Tâm đang đầy
Trăm trang sờ khá nặng tay
Nghìn bài đọc thấy cứ say cõi lòng
Chúc anh thơ vẫn nối dòng
Tình thi hữu mãi ấm nồng tình thân...

13.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSat Sep 19, 2020 8:37 pm

Mây lang thang

Anh giao lưu với Thi Hoàng
Lại đem thơ tặng Tuệ nàng nào đây?
Người là hạt cát bấy nay
Còn ta là áng mây bay lưng trời
Cát vàng bên biển muôn nơi
Còn ta mây trắng chơi vơi không nhà
Cát nằm nghe biển hát ca
Vầng mây ta cứ la đà vẩn vơ
Cát vàng có lúc thẩn thơ
Là khi sóng dạt xô bờ biển đau
Mây lang thang có lúc sầu
Khi trời vần vũ mây màu bi ai
Cát ơi đời vẫn còn dài
Khát khao biển lặng chớ phai cõi lòng.

14.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSat Sep 19, 2020 8:38 pm

Bên nhau

Bên nhau khi ngã đỡ đau
Bên nhau bớt đắng bớt sầu bấy nay
Bên nhau hãy nắm chặt tay
Đừng bao giờ để mắt cay lệ tràn.

14.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSat Sep 19, 2020 8:38 pm

Mãi nồng nàn em

Thân mai vốn dĩ mỏng manh
May sao lại có cây anh vững vàng
Nép vào một chút dịu dàng
Tùng quân toả bóng che nàng gió mưa.

Nhớ lời thề bến sông xưa
Đò kia neo nhé chớ đưa đẩy lòng
Tùng quân ơi có được không
Tình thơ một thuở mãi nồng nàn em.

15.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 22, 2020 9:03 pm

Tình cây và đất

Cây khôn nhờ có đất lành
Tươi màu thắm thịt lá xanh hoa vàng
Trái thơm quả ngọt mịn màng
Nâng niu trân trọng tình chàng tình em

Thơ vui ta hoạ từng đêm
Cùng nhau uống rượu bên thềm ngắm trăng
Để tình ta mãi khít khăng
Như cây và đất mãi hằng có nhau...

25.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 89043
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 22, 2020 9:04 pm

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 11 ... 20  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» Sao lại làm ngơ
» KHÔNG CÓ EM

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến