Lất phất bầu trời hạt sương thu
Qua khe cành lá phủ mờ mờ
Đưa mùi hoang lạnh trong đêm ấy
Như thấy lòng mình đang đổ mưa
Lất phất bầu trời mây đong đưa
Như cuốn hồn anh xa tít mờ
Thu đêm như gợn lòng anh ấy
Rụng rời như lá thu từng mùa
Lất phất tàu lá trôi đêm thưa
Cuốn theo hạt gió chẳng thấy thừa
Nghe tiếng lác đác hiên ngoài ấy
Lá ngủ xa cành thêm buồn khuya
Lất phất bóng em lòng đổ mưa
Yêu nhau thương nhau đã mấy mùa
Thu về gợn lòng bao thương nhớ
Lòng tiếc lòng mơ chẳng thấy thừa
08.00 đêm 10.09.2018
đêm ngồi nhắm mắt gây mơ
nhớ người xa