Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:12 pm

Tin nhắn ngày nói dối

Cám ơn tin nhắn của anh
Cho ngày nói dối trở thành ngày vui
Thảo thơm chia một nụ cười
Dối hay là thật tình người vẫn thiêng...

1.4.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:12 pm

Từ Ô cửa đựng mùa xuân

Yêu mến tặng tác giả tập thơ
Ô cửa đựng mùa xuân Trần Xuân Trường



Từ Ô cửa đựng mùa xuân**
Theo ta Về với sông Ân* tạc thù
Phố nghiêng* vào dịp Cuối thu*
Mưa buồn* Đà Lạt* Qua mùa gió hoang*
Gội trăng*Chiều vắng tiếng đàn*
Lối thu* 
một chút ngỡ ngàng Gọi xanh*
Đêm quê*
 ngào ngạt hương chanh
Lúa ơi* thương lắm phận mình nắng mưa
Mùa thu ở lại* cổng chùa
Nhắc Ông từ* Khúc giao mùa* lá bay
Ngoài kia* Chiều cuối heo may*
Khoảng trời thu*
 một sớm này nhớ nhung
Dáng ai Thấy ở bên sông*
Nghe kìa Bỗng một ngày dưng*Gửi về
Tháng Tư*
 tím ngát triền đê
Màu xanh trải ngút dãi dề bến sông
Miên man Nỗi nhớ chiều đông*
Cây kia vẫn có trái hồng cong tai
Lưng thưng Chuyến đò ban mai*
Chân đê nghiêng hết xóm chài vào đêm
Chuông chiều rung vỡ Tiếng chim
Gọi mùa*
 lại nhớ câu kinh Bồi hồi
Tháng giêng
*khe khẽ sóng đôi
Người đâu có hẹn mà tôi vẫn chờ
Ai “ngồi thức với Giấc mơ
Tật nguyền”*
cho sóng bơ vơ mạn thuyền
Xa bao ngày cũng chẳng quên
Chiếu hoa vừa trải bên hiên Vắng người
Hội sau*
 nhớ mãi nụ cười
Ngày Giỗ ngoại con về* mời tháng ba
Đường quê Mùa đã đi qua*
Bầy ong quyến luyến đậm đà bước chân
Nước ròng Lặng thầm sông Ân*
Kìa Ô cửa đựng mùa xuân**gọi mời

** Tên tập thơ của Trần Xuân Trường
* Tên những bài thơ trong tập thơ Ô cửa đựng mùa xuân.

2.4.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:13 pm

Tình thơ

Theo nhau cuối đất cùng trời
Hai tâm hồn mãi sáng ngời tình thơ
Trái tim chẳng phải bơ vơ
Lòng ta cũng bớt hững hờ lẻ loi
Đêm dài nghe chút đơn côi
Nhịp vần sưởi ấm tình người bấy nay
Kệ ai chê chẳng mảy may
Nỗi sầu sẽ bớt đắng cay giảm nhiều
Thiêng liêng như thể tình yêu
Ngọt ngào êm dịu như liều thuốc tiên...

11.4.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:13 pm

CHÚC MỪNG THƠ VẠC 3

Lưng trời một cánh vạc bay
Chở theo một túi chất đầy hồn thơ
Đây này một chút mộng mơ
Và đây sự thật cõi bờ nhân gian....

15.4.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:14 pm

Biết rằng người có đợi chờ

Một vần thơ bé tẻo teo
Nôm na mộc mạc lại nghèo mộng mơ
Nhưng tình thân thật vô bờ
Biết rằng người có đợi chờ đó không?

15.4.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:14 pm

Nhớ huynh

Hương tình muội nhận từ ai
Thoảng thơm như thể hoa lài bình minh
Thoả lòng cơn khát nghĩa huynh
Dỗi hờn chi để chúng mình xa nhau..

17.4.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:14 pm

Đường trần

Bừng lên trong sớm ban mai
Lung linh trước cửa hình hài mùa xuân
Đắm mình trong khúc thiên ân
Tỏ tường mọi lẽ đường trần ngược xuôi...

18.4.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:15 pm

Chùm bông bưởi trắng….

Chiều nghĩa trang
Có nắng vàng với gió
Em thầm thì gọi nhỏ tên anh…

Nhớ ngày xưa
Khi mái tóc còn xanh
Hai đứa mình đang trẻ
Nắm tay nhau
Cùng khe khẽ nhón chân trần
Sợ đạp nhầm
Một cánh hoa vừa rụng
Hương hoa bưởi ngạt ngào
Thơm lựng
Để đêm về em gọi mớ tên anh…

Chiều nghĩa trang
Gió mơ màng mây thủ thỉ
Bao năm rồi đấy nhỉ. Xa nhau
Chúng mình đã nguyện một câu
Bên nhau trọn vẹn bền sâu nghĩa tình
Thế rồi đất nước chiến chinh
Hai ta đành gác chữ tình chia xa
Ngày vui vội nhuốm ánh tà
Con đường binh nghiệp
Anh ra chiến trường
Rồi em cũng tạm biệt hậu phương
Cùng cất bước chúng mình lên biên giới
Đất Tây bắc ngàn trùng vời vợi
Anh đầu non
Em ở cuối con sông
Lời hẹn xưa vẫn rực trái tim hồng
Những cánh thư dẫu về nơi em muộn
Vẫn ngạt ngào hương bưởi hương chanh
Vẫn gửi về em lời yêu dấu ngọt lành
Màu vải gối vẫn trắng tinh thơm phức
Đáy ba lô em giữ gìn từng chút
Đợi anh về
Hai họ sắm trầu cau…
Giấc mơ hoa giờ đã ủ nét sầu
Hai mươi tuổi anh mỉm cười trong ảnh…

Chiều nghĩa trang đìu hiu
Em mang đến cho anh
Một chùm bông bưởi trắng….

10 tháng 3 âm lịch TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:16 pm

Chỉ một nơi

Gió mùa đông bắc mới tràn sang
Áo ấm lại đem ra bán hàng
Tấp nập người mua về chống rét
Túi to túi nhỏ xách cùng mang

Ngỡ rằng cái lạnh đã ra đi
Như kẻ cô đơn để lỡ thì
Duyên ế tình khô e thấy khổ
Làm sao dám nói cái chi chi

Chờ nắng hạ về hong trái tim
Mà sao ánh sáng cứ trôi chìm
Đợi hoài nghe nản thôi đành vậy
Cuộc sống cuộn xoay như thước phim

Ngóng tiếng thiên di vụt thoáng qua
Trời đêm hằng ước bóng trăng ngà
Sao băng vụt tắt nghe thao thiết
Bầy dế tung tăng lại hát ca

Gió thốc khua rèm đẩy loanh quanh
Cành cây liễu rủ lá buông mành
Bóng hình ai đó nghe buồn bã
Trằn trọc thức hoài đêm mãn canh

Ngẫm trong trời đất bụi phong trần
Thao thức trở trăn đã mấy lần
Dài cổ chờ tin sao chẳng thấy
Biết chăng người ấy có còn thân

Duyên số người ta định ở trời
Hèn chi liên luỵ cái thân tôi
Nhớ thương gửi gắm vô trong nớ
Vạn kỉ vẫn chờ chỉ một nơi.

20.4.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:18 pm

Chúc mừng sinh nhật

Tháng tư xuống phố chọn hoa
Ngát lừng một góc làm quà tặng anh
Loa kèn nở trắng thật xinh
Hương thơm nói hộ nghĩa tình bạn thơ...

Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:18 pm

Chiều xưa

Có một chiều trên bến sông xưa
Gặp lại cố nhân lòng bối rối
Bất chợt như là mình có lỗi
Bởi chiều xưa lặng lẽ ra đi
Để bây chừ biết nói năng chi
Cứ lặng im nghe dòng sông chảy
Con nước cũ như lòng người vậy
Chút hững hờ mây gió đong đưa...

T4-2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:18 pm

Tình thơ

Cảm ơn ai đã ghé thăm
Lời ai chia sẻ trong ngần tình thơ
Cho lòng ai chút ngẩn ngơ
Cho thơ ai chẳng hững hờ với ai
Bến xưa thuyền chẳng nhạt phai
Sá gì cá lội sông dài biển sâu
Thế gian bãi bể nương dâu
Tình ai vẫn mãi đậm màu sắt son
Thầm thì một chút cỏn con
Để cho ta mãi mãi còn tơ vương...

25.4.2016
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:19 pm

Nắng vàng ngày xưa

Từ "Ô cửa đựng mùa xuân"
Ngắm nhìn ai chút tần ngần vấn vương
Hai mùa mưa nắng toả hương
Luyến lưu một thuở má hường tóc mây
Xa rồi hơi ấm bàn tay
Thảng quên gió phả hương say nồng nàn
Ngây thơ còn chút ngỡ ngàng
Tràn trong khoé mắt nắng vàng ngày xưa...

26.4.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:19 pm

Quyện hoà.

“Bận lòng chi mảng phù vân”
Bên anh em chẳng ngại ngần điều chi
Rũ trôi bao nỗi vân vi
Cho lòng thanh thản lối về bến mơ
Bên anh bền mối chỉ tơ
Hai tâm hồn hết bơ vơ héo mòn
Cùng nhau hẹn biển thề non
Hái vầng hạnh phúc vẹn tròn tháng năm
Vẩn vơ chi chuyện xa xăm
Cốt sao đẹp nết trong tâm rạng ngời
Bên anh nào sá đầy vơi
Thăng trầm vẫn trọn tiếng cười vẹn nguyên
Giữ gìn giây phút bình yên
Chữ tình vạn kỉ thiêng liêng mặn mà
Thời gian khoảng cách nào xa
Khi lòng người đã thiết tha vẹn tình
Bão giông vẫn cứ đinh ninh
Chọn hồn đâu có chọn hình để say
Ngại chi mưa táp gió lay
Bên nhau tay nắm chặt tay chung đường
Đàn anh đã gẩy cung thương
Bổng trầm là mối tơ vương quyện hoà…

26.4.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeTue Jan 05, 2021 10:25 pm

@ Mây Đoài

Ngó về nơi ấy Xứ Đoài
Lênh đênh mây trắng để ai bồng bềnh
Trót đa mang với chút tình
Chông chênh ơi lại thác ghềnh đắng cay
Ngỡ rằng trái chín ngọt say
Ai dè hương gió thoảng bay mất rồi
Đợi chờ một chút đầy vơi
Mây Đoài trắng xoá cuối trời...lẻ cô.


29.5.2016TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeTue Jan 05, 2021 10:25 pm

Xót xa

Rượu suông mà uống một mình
Nâng lên đặt xuống ba bình chẳng say
Nồng nàn hay lại đắng cay
Phận duyên trắc trở nỗi này xót xa???

3.5.2016 HLS
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeTue Jan 05, 2021 10:25 pm

Bài ca cỏ rối

Tháng tư hương phả dịu dàng
Hoa loa kèn trắng ngập tràn phố anh
Hương xưa đọng mãi lung linh
Gọi bao kí ức chúng mình đừng quên
Ngẩn ngơ trăng sáng đầu thềm
Bài ca cỏ rối níu mềm chân nhau.

11.5.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeTue Jan 05, 2021 10:26 pm

Chẳng biết viết gì

Chỉ là những hạt bụi li ti
Đủ sắc mầu tôi đem gom lại
Như trái đất vẫn đang tồn tại
Dù có nhiều lỗ hổng ozon

Chỉ là những vỡ vụn cỏn con
Tôi quét tước vun thành một đống
Mảnh đã rữa mảnh còn ngắc ngoải sống
Để một lần nhìn thấy có ma trơi

Chỉ là đây kia một mảnh bầu trời
Ai đó vừa khoét thủng hôm qua
Để độc tố tràn về biển cả
Khiến cá tôm sinh mùi khác lạ
Cơn "ung" này đau xót dạ hoàng hôn

Chỉ là ngây ngô một chút dại khôn
Tôi nhặt nhạnh bỏ vào thành ụ
Có đáng gì với cơn đau vũ trụ
Thần tiên rồi cũng lại bỏ tôi đi
Chẳng có thơ đâu, tôi chẳng biết viết gì...

16.5.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeTue Jan 05, 2021 10:26 pm

Say thật?

Lệ cay ai đó màu lam
Phôi pha chi để cho tan dạ hồn
Thiên duyên sao cứ bồn chồn
Nếu mà say thật có buồn đó chăng?

16.5.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeTue Jan 05, 2021 10:27 pm

Mùa hè

Một chút tím cho lòng ta bối rối
Mùa hè ơi xin đừng đi rất vội
Cứ chùng chình rười rượi sắc bằng lăng
Ngẩn ngơ ư? Nào ai có được bằng
Thoả thuê ngắm khoảnh khắc hè vời vợi…
20.5.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeTue Jan 05, 2021 10:27 pm

Hè xưa

Đã bao mùa phượng đỏ đi qua
Ầm ĩ tiếng con ve cũng khác
Những bước chân bây giờ đã lạc
Lối cỏ mềm đâu có mềm không

Ngẩn ngơ luyến tiếc hoa bèo bồng
Tim tím trôi theo dòng nước chảy
Thấy nhớ tiếc một cành cây bị gẫy
Mang theo đi cả sắc mùa hè

Người xưa ơi có nhớ hương quê
Quả muỗm thơm chua thanh cuống họng
Quên cái nắng trưa chan rát bỏng
Nhớ hè xưa có một chút ngây khờ...

25.5.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeTue Jan 05, 2021 10:28 pm

Ai nào quên ai

Nước chảy chia hai
Ngươì về Gia Định
Ta về Đồng Nai
Nỗi sầu chẳng phai
Lòng thêm khắc khoải
Nào ai quên ai?

1.6.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeTue Jan 05, 2021 10:28 pm

Tất nhiên

Không rút sợi lạt
Bẻ ra từng đốt
Không chờ nhận thư
Nhâm nhi từng chữ
Không đợi mưa rơi
Nghĩ về người đó
Một mùa cháy đỏ
Tiếng đàn môi thiêng
Cả ngàn kí tự
Chẳng cần biên niên
Lá vừa bay nghiêng
Mùa treo trước ngõ
Như là tất nhiên...

Tình đầu thôi miên.

5.6.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeTue Jan 05, 2021 10:29 pm

Tóc bím

Này em tóc bím vô tư
Nói cười chi để ngẩn ngơ lòng chàng
Hạ về cái nóng như rang
Chút thôi hoa mướp khoe vàng chiều xưa
Đung đưa tóc bím trêu đùa
Long lanh ánh mắt ai vừa...long lanh.

4.6.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeTue Jan 05, 2021 10:31 pm

Phơi gối

Trời ơi có một vết dao
Chiến tranh khắc nghiệt cứa vào tim ta
Gối thêu ngày ấy đã xa
Hững hờ phơi lại năm ba bốn lần
Nắng trưa dường cũng tần ngần
Nguyên trinh gối cưới dành phần đem phơi.

5.6.2016
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeTue Jan 05, 2021 10:32 pm

Và cuối cùng

Rồi sẽ là gì khi ta gắng đuổi đeo
Một chút mong manh mơ hồ dễ vỡ
Như con nước dập dềnh bên bồi bên lở
Và cuối cùng kết cục sẽ ra sao
Có thể nào như thế được không anh
Một vạt nắng chẳng làm xanh mầu lá
Có tình yêu nào như sợi dây chắp vá
Không cuối chẳng đầu không nấn ná đợi trông..

7.6.2016 TH.
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeTue Jan 05, 2021 10:32 pm

Hình như nắng gió nghẹn ngào...

Hình như khoé mắt ta cay
Chân chim vết rạn từ ngày người đi
Gối kia giấu những thầm thì
Đợi chờ một cánh thư về sẻ chia
Trở trăn bao giấc đèn khuya
Vẫn thơm mùi chỉ mới se hôm nào
Gối phơi mà thấy nao nao
Hình như nắng gió nghẹn ngào với ai...

21.6.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeTue Jan 05, 2021 10:32 pm

Duyên

Tương phùng bởi một chữ duyên
Chẳng anh hùng chẳng thuyền quyên vẫn tình
Lời yêu mãi mãi đinh ninh
Dẫu là trăm thác ngàn ghềnh cũng cam...

24.6.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeTue Jan 05, 2021 10:33 pm

CHIA TAY MÁI TRƯỜNG VƯỜN MUỖM

Mai rồi ghế đá buồn tênh
Sân trường vắng vẻ một mình Muỗm reo
Đường đời còn lắm gieo neo
Nhưng tình ấm áp chẳng nghèo chẳng khô
Tri ân nặng nghĩa thầy cô
Hành trang đầy ắp để trò tung bay
Ra đi nhớ mãi hôm nay
Mái trường Vườn Muỗn tràn đầy yêu thương....

27.6.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeTue Jan 05, 2021 10:33 pm

TRÁI MÙA

Đợi hoài nào thấy anh đâu
Thèm nghe anh nói một câu trách hờn
Kệ người ta giỏi giang hơn
Anh đừng so sánh em buồn đấy nghe
Giữa đông sao chợt thấy hè
Thu sang mà lại lập loè hơi xuân...

28.6.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSat Jan 09, 2021 8:29 pm

Một chút cũ càng

Quyện hồn cho thấu người ơi
Quyện môi ấm áp cho đời sáng thêm
Quyện tình tim đập dịu êm
Quyện vào nhau để thành duyên...hẹn hò

2015- TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSat Jan 09, 2021 8:31 pm

SỢ

Chỉ sợ anh bỏ rơi em
Sợ chi lời má e hèm răn đe
Anh mà bỏ, em sẽ về
Hong rơm đốt lửa sấy thề xả xui


TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSat Jan 09, 2021 8:32 pm

CẬY


Cậy rằng mình lớn hù em
Lại còn giả bộ doạ đem má rầy
Khi nào gặp sẽ biết tay
Rượu đào em chuốc anh say quên về...

Rượu đào anh ghét anh chê
Hai bình ngon mắt em bê về nhà
Đừng bao giờ nói tiếc ha
Em đem cất kĩ kẻo mà bay hơi...

TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSat Jan 09, 2021 8:33 pm

Cái thời dang dở

Cái thời dang dở nợ nhau
Một chùm me chín một câu thơ gầy
Một làn hơi ấm bàn tay
Một tia nắng nhẹ hờ bay nhọc nhằn
Nợ nhau một chút băn khoăn
Dại khờ nên cứ ngại ngần đắn đo
Tiếc vờ một thoáng hơi thu
Để bây giờ nhớ xa xưa...chúng mình.

25.7.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSat Jan 09, 2021 8:34 pm

XANH*

Khát khao chỉ một chút xanh
Mà sao khó quá thôi đành làm ngơ
Kệ cho tia nắng hững hờ
Đại dương kia cũng lững lờ trôi qua
Tình yêu! Mi có mặn mà
Hãy xanh một chút để ta...bớt buồn...
* Niềm hi vọng

26.7.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSat Jan 09, 2021 8:35 pm

VUI

Nhịp Thời Gian thật là vui
Bởi bên cạnh có một người dõi theo
Vững chân lội suối trèo đèo
Quản chi gian khó giàu nghèo vẫn vui...

26.7.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSat Jan 09, 2021 8:36 pm

LẺ LOI

Bơ vơ cuối bãi đầu ghềnh
Đời như chiếc bách lênh đênh mỏi mòn
Tấc lòng một cõi héo hon
Thờ ơ nước chảy đá mòn buông xuôi

Đời là một cuộc rong chơi
Trùng dương sóng đẩy xa khơi vẫy vùng
Khát thèm một chút tương phùng
Lỡ chân lạc bến để lòng hoang mê

Nhạt thu ở cõi đi về
Lá vàng rải kín nặng nề bước chân
Lối xưa một chút tần ngần
Hàng cây xơ xác hoa tàn lá thưa

Giật mình gặp lại cơn mưa
Áo em ướt lạnh gió lùa đường trơn
Thoáng đâu con mắt dỗi hờn
Tấm chân tình đã bạc sờn phôi phai

Xa rồi gót đỏ trang đài
Hết rồi mã trúc thanh mai hôm nào
Vắng trăng rồi thiếu cả sao
Kể chi ván thấp thuyền cao khó chèo

Đi trong tiếng gió đìu hiu
Mông lung lời trách lời yêu mập mờ
Ta về bến để đợi đò
Lặng nghe đâu đó tiếng hò...Lẻ loi.

26.7.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSat Jan 09, 2021 8:38 pm

THÌ THẦM BẾN MƠ

Bến mơ còn mãi thì thầm
Nửa vầng trăng khuyết đang chầm chậm trôi
Canh khuya hồn dạ chơi vơi
Gom vần thơ đọng bao lời nhớ nhung

Con đường vẫn đợi nhịp chung
Sớm nay giây phút tương phùng đã trao
Yêu thơ...vấn vít ngọt ngào
Men thơ như thể rượu đào nồng say...

26.7.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSat Jan 09, 2021 8:39 pm

Nghĩa trang quê nhà.

Cho hương hồn anh và đồng đội nhân ngày 27/7

Chiều nay em ghé nghĩa trang
Nơi anh nằm...vẫn thẳng hàng quân binh
Thoáng trong những áng mây xanh
Hồn anh cùng với đội hình trang nghiêm
Nghĩa trang chiều thật lặng yên
Biết bao nhiêu những nỗi niềm tâm tư
Còn nhiều đồng đội bơ vơ
Rừng xanh núi đỏ nấm mồ lạnh hương...
Anh về đất mẹ thân thương
Quê nhà mình mãi vấn vương hẹn thề
Ngắm nhìn từng dãy mộ bia
Bỗng hai con mắt cay sè...lệ tuôn
Ai ai cũng có cội nguồn
Nghĩa trang quê mãi ấm hồn anh tôi...

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 13669145_786810564786723_3544702184842670263_n

Nghĩa trang Khánh Mậu 26.7.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSat Jan 09, 2021 8:39 pm

Biệt li

Lời yêu nào dám tỏ bày
Nụ hôn chẳng thể đắm say dẫu thèm
Tím chiều phượng bám tóc em
Bước chân đâu có êm êm cuối đường...

Ngoảnh trông ai mắt lệ vương
Thời gian ơi có tỏ tường nỗi yêu
Gặp nhau muốn nói bao điều
Chốc mòng ngày đã sang chiều...Biệt li.

26.7.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSat Jan 09, 2021 8:41 pm

VỠ

Tại vì người cứ dở dang
Để mùa thu phải lỡ làng trong veo
Tại người chẳng ngó mắt theo
Câu thơ bỗng vỡ làm nhiều mảnh đau
Vấn vương ơi lắm sắc mầu
Vô tình hay cố làm sầu nỗi ai...

3.8.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSat Jan 09, 2021 8:42 pm

SAU BÃO

Tưởng rằng ngày một ngày hai
Ai dè điện nước mất dài ngán ghê
Bà con chòm xóm thôn quê
Ngóng hoài chẳng thấy não nề...thở than
Cái ông trời thật to gan
Dám tàn phá để tan hoang xóm làng...

4.8.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSat Jan 09, 2021 8:42 pm

Người cứ đi một mình

Bỏ ta người nhởi một mình
Thung thăng khắp chốn thả tình làm duyên
Hải hồ giăng lưới lướt thuyền
Ngàn lau phố núi nhớ quên bóng hồng
Bỏ ta người cứ lông bông
Một hai ba bốn ai trông ai chờ
Bỏ ta giả bộ ngó lơ
Bỏ ta ta cũng hững hờ quay đi
Bỏ ta người chớ quay về
Lối đi sỏi đá lầm lì kiên gan

Bỏ ta ta chẳng thèm than
Sợ rằng người lại trăm ngàn...âu lo...

6.8.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSat Jan 09, 2021 8:43 pm

NHIỀU LẮM

Lời thề nhiều lắm đếm làm sao
Tính toán kiểu chi cũng ngọt ngào
Có lẽ chưng lên cho cháy ráo
Đốt nhà...mặt chuột hoá mèo ngao...

7.8.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSat Jan 09, 2021 8:44 pm

LẶNG LẼ CHỜ

Dẫu dông tố mịt mùng gào xé
Bến bờ em lặng lẽ đợi thuyền
Đã nguyền là chốn bình yên
Thuyền ơi đừng có viễn miên nơi nào

Kệ cho sóng quăng mình quật nát
Tơi bời em đời cát mông lung
Hứa rằng mãi mãi thuỷ chung
Dẫu là lặng lẽ trùng phùng cố tin.

8.8.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSat Jan 09, 2021 8:45 pm

Người đi mang cả một miền nhớ nhung...


Đường xa dặm thẳng người về
Dẫu là chẳng muốn tái tê cõi lòng
Rối bời em mớ bòng bong
Giấu vào sâu thẳm một dòng lệ hao

Sóng yêu một dải cồn cào
Cho bờ đứng lặng cát trào triền miên
Thuyền kia có tỏ nỗi niềm
Người đi mang cả một miền nhớ nhung...

9.8.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSat Jan 09, 2021 8:45 pm

Đừng trách thu vàng

Rụng rơi chiếc lá úa vàng
Xa nhau đừng trách phũ phàng tại thu
Trầu cau duyên đẹp trời cho
Một đời tròn vạnh mộng mơ ước hoài
Luân hồi nào có tránh ai
Bẽ bàng ư? chẳng nhạt phai sắc vàng...

9.8.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSat Jan 09, 2021 8:47 pm

Lời ru lục bình

Cần Thơ thèm một câu thơ
Nghe sao da diết giọng hò mênh mông
Bến Ninh Kiều hỏi có đông
Em ơi đừng trách con sông ngập ngừng
Thẳm xa sóng vỗ bập bùng
Tiếng ai ru tự muôn trùng võng chao
Ngủ ngon em nhé ngọt ngào
Lời ru da diết thấm vào thơ em
Dịu dàng loang cả trời đêm
Người Cần Thơ vốn hồn nhiên ân tình
Ngủ ngon đi nhé hỡi mình
Ngoài kia hoa tím lục bình vẫn trôi
Phận bèo mà cứ xanh tươi
Ngủ ngon em nhé bồi hồi anh ru.

10.8.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSat Jan 09, 2021 8:49 pm

NGƯỜI ĐI

Người đi khuất bóng xa hình
Nào ai nỡ để chữ tình nhạt phai
Bởi vì muối mặn cừng cay
Câu thề nguyện chẳng hao gầy tháng năm

Người đi phía ấy xa xăm
Ván còn để đó cho đằm cầu trơn
So gì đâu kém đâu hơn
Trầu vàng cau ngọt ai khôn dại gì

Thời gian ôm khúc tình si
Thương rồi sẽ lại tìm về chốn xưa.

13.6.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Online
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88563
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitimeSun Jan 10, 2021 10:11 pm

Thăm người bạn cũ

Đã lâu chẳng ghé thăm nhau
Vắng thưa để úa để sầu trang thơ
Để người ra ngẩn vào ngơ
Để cho bạn cũ bơ vơ cõi lòng
Khi nào Thivien lại đông
Để cho hoa huệ hoa hồng toả hương
Để cùng nói tiếng yêu thương
Để cho ta mãi vấn vương chốn này...

13.8.2016


-------

https://vantho.forumvi.com/viewtopic.php?t=29423
Về Đầu Trang Go down
Online
Sponsored content




trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 20 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 20 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» Sao lại làm ngơ
» KHÔNG CÓ EM

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến