Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11239
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:39 pm

Đợi thu

Lá vẫn rơi khi thu về xào xạc
Nỗi buồn này nào khác chi đâu
Vàng thu chẳng thể phai màu
Người xưa nào có bớt sầu cho ai

Nắng đã tàn ánh thu vừa tắt
Một nụ cười héo hắt còn vương
Nguyện cầu hoa chớ phai hương
Đợi thu tàn để tựa nương nụ già...

12.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11239
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:39 pm

Vui tới trường

Kỉ niệm ngày đầu tiên là học sinh trường THPT Yên Khánh A

Mỗi sớm ban mai em đến trường
Thấy vườn cây muỗm đón đầy sương
Long lanh mắt biếc như cười nói
Chào đón tuổi hồng ngát tỏa hương

Tiếng trống rộn ràng còn vấn vương
Không gian nhộn nhịp buổi khai trường
Tinh khôi áo trắng vờn trong nắng
Hương muỗm thì thầm bao mến thương

Gió thổi sông Điềm nhè nhẹ reo
Hương đồng ngào ngạt cũng hòa theo
Tình quê Yên Khánh luôn da diết
Đất học ngày nay đã xóa nghèo

Em tuổi mười lăm mới nhập trường
Ngỡ ngàng đứng trước những vầng dương
Biết bao thế hệ từng khôn lớn
Nửa thể kỉ vui thật hùng cường

Kỉ niệm ngày sinh nhật của trường
Con thuyền chèo lái đến muôn phương
Chiếc nôi trí tuệ giàu nhân ái
Yên Khánh A ơi sáng tỏ đường…

5.9.2015 PHTH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11239
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:40 pm

Vu vơ một xíu

Tâm trong sáng lòng đầy nhân ái
Độ nhân từ trang trải thế gian
Xót đau trước cảnh phũ phàng
Ngậm ngùi khi thấy bẽ bàng đâu đây...

14.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11239
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:40 pm

Gió cứ lang thang tìm khoảng vắng
Mây buồn lững thững chốn xa xăm
Người đi gửi chút tình cho nắng
Đứng lại cỏ cây cả vạn năm...

15.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11239
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:41 pm

Nhịp thời gian

Hừng đông ánh sáng mới vừa nhen
Tỏa ấm muôn nơi xua bóng đen
Sáng tỏ cõi trần soi vạn vật
Vầng dương chói lóa bỏ xa đèn

Trong sáng trời thu ánh sắc ngời
Mây hồng lơ lửng tựa như bơi
Phất phơ gió thổi cành rung nhẹ
Một chút se lòng phiến lá rơi

Ai bảo thu buồn thu quạnh quẽ
Hồn thu trong trẻo gọi đam mê
Sương giăng lãng đãng trên mặt nước
Líu ríu sơn ca hát gọi về

Bốn mùa luân chuyển thu trăn trở
Thềm nắng lá rơi bóng dật dờ
Nhựa sống dồn lên đầu chồi búp
Để cành trơ trụi chút bơ vơ

Một sớm mai này tiễn biệt thu
Đông về trời xám khí âm u
Cỏ cây co lại chừng hoang vắng
Để lại cảm buồn khách lãng du

Se lạnh mưa phùn lất phất bay
Chồi non tỉnh giấc lộc đài thay
Xuân gọi tưng bừng dâng nhựa tốt
Cuộc sống hôm nay đã đổi thay

Tràn trề tâm trạng sống mê say
Nhịp bước thời gian về bữa nay
Áo mới mùa sang khoe sắc thắm
Ai bảo thu buồn hãy ngắm đây….

15.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11239
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:41 pm

ƯỚC SAO

Tư tưởng sống vẫn còn lỗi nhịp
Có mấy người theo kịp thời gian
Sự đời còn lắm trái ngang
Ước sao nhiều "tấm lòng vàng" sẻ chia.

15.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11239
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:42 pm

Dịu hiền ấy tự mùa thu
Thanh thơi một tiếng chim gù vọng xa
Tình thu đằm thắm diết da
Giấc mơ tiên mãi ngọc ngà trong thu.

18.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11239
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:42 pm

Đợi người.

Hội thơ lục bát ai về
Tìm ai ai đợi bộn bề nhớ mong
Áo the khăn xếp quần nhung
Trong ngần giọng ngọt ai cùng ai vui
Một mình câu lục lẻ loi
Tìm ai câu bát thành đôi nhịp nhàng
Bắc cầu giải yếm ai sang
Chiều nao người ấy đi ngang sân đình
Trúc mai vẫn đứng một mình
Bến thương ơi vẫn thênh thênh đợi người.

Ngày thơ lục bát 6.8 âm lịch TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11239
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:43 pm

Hãy lạc quan

Sống khó khăn khiến lòng ta thao thức
Luôn lo buồn bực tức chuyện đẩu đâu
Tâm tư đau và đầy ứ nỗi sầu
Cứ ray rứt cho đầu không thoải mái

Có nhiều khi gặp nỗi đời ngang trái
Mượn men cay mà giải tỏa nỗi buồn
Nén lòng rồi mà sầu lệ cứ tuôn
Chuyện đầy vơi mong có người tâm sự

Không chia sẻ mang nỗi sầu tư lự
Một mình mình sao tự thấy thảnh thơi
Nỗi buồn này phải san sẻ nhiều nơi
Cho bớt đi những nỗi sầu oán thán

Định mệnh con người ông trời đã phán
Biết điều này dẫu ngán cũng phải theo
Đời bão giông cũng phải ráng chống chèo
Xua cái khó cái nghèo về quá khứ

Hãy vui lên và quên đi tất cả
Quên nỗi đời vất vả lắm gian nan
Tin tưởng tương lai luôn sống lạc quan
Bóng tối sẽ qua bầu trời lại sáng

Hãy thắp niềm tin dài theo năm tháng
Bằng tinh thần quyết thắng cả bão giông
Xua tối tăm mà nhận lấy sáng trong
Quên duyên phận quên mối hờn ngày cũ

Tình thương mến tự bao giờ ấp ủ
Ánh đời vui lại rủ nhau trở về
Ấm tình làng nghĩa xóm với thôn quê
Nhựa sống mới đang tràn trề lai láng…

19.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:45 pm

À ơi lục bát.

Biết rằng câu lục xanh tươi
Cho nên câu bát mỉm cười với anh
Tròn xoe đôi vận long lanh
Nhịp nhàng yểu điệu sóng thành hàng hai
Lục ơi chớ có bước sai
Theo chân bát lại để ai buồn lòng
Cái cầu là cái cầu cong
Để ai giặt áo nước trong in hình
Ngọt ngào hiền dịu anh minh
À ơi lục bát chúng mình cùng thưa...

19.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:46 pm

Cho dù khoảng cách xa xôi

Lần theo nhịp bước của thời gian
Cuộc sống trải dài đã trót mang
Xin hãy tin yêu và quý trọng
Để tình nhân thế được thênh thang

Từng bước đi lên đừng ngại khó
Niềm tin ta thắp ở trong tim
Xây bao hi vọng không hề nhỏ
Trắc trở gian nan hãy gắng tìm

Ta ước ngày mai về cõi mộng
Bao niềm rung động gói nơi đây
Vấn vương chuyện cũ lòng xao động
Duyên phận ai nào chẳng đắm say

Đau khổ bao ngày sống lắt lay
Vẫn vươn mạnh mẽ để mà bay
Sầu đau khổ cực đều qua khỏi
Chấm dứt chuỗi thời gian đắng cay

Nhè nhẹ tâm thanh dạ vấn vương
Đêm sang lòng thấy nhớ người thương
Nỉ non tiếng dế kêu ru bạn
Lãng đãng bóng tàn phủ giọt sương

Gửi hồn sang cõi ấy đam mê
Da diết nhớ thương lại vụng về
Biết nói làm sao cho thấu tỏ
Ơi người quân tử nhớ đừng chê

Hoàng hôn đã đỏ phía chân trời
Màu tím loang dần nhớ lắm thôi
Lời hẹn ngàn năm ta mãi nhớ
Cho dù  khoảng cách có xa xôi

19.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:46 pm

Một sớm thu nay

Một sớm thu nay chén tạc thù
Sương giăng lối chật ngỡ âm u
Nhà ai vừa có con chim khách
Líu ríu trên cành gọi líu lo

Một sớm thu nay lá gọi về
Ai nào nỡ bỏ cuộc đam mê
Cành trơ cội trụi tưởng như đã
Nhựa hết thân gầy sao xót ghê

Một sớm thu nay tiếng sáo ru
Trên trời lãng đãng cuộc vân du
Trong veo màu nước in hình bóng
Xa vọng tiếng chim gọi bạn gù.

Một sớm trời thu thật đắm say
Trong hồn ngơ ngẩn đặng ai hay
Thơm hương vải chín ong tìm mật
Một chút tình thu gởi gió bay.

20.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Dec 24, 2020 10:19 pm

Chiến tranh

Bõ công người đợi năm nao
Phòng không lạnh lẽo gió gào suốt đêm
Bây giờ má ấm môi mềm
Kệ trăng lấp ló đầu thềm cợt trêu...

Kệ ai lối cũ phong rêu
Kệ ai hoá đá sớm chiều trông ai
Chiến tranh ơi cứ đeo hoài
Còn kia thiếu phụ xương mai hao mòn.

21.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Dec 24, 2020 10:20 pm

ĐỨC TIN

Từ độ xuân đi hè nắng cháy
Biết người phương ấy đến hôm nay
Nửa năm trời chảy trôi nhanh quá
Biết nói thế nào cho phải đây

Tan tác nỗi lòng bao chuyện cũ
Âm thầm chịu đựng những đau thương
Thả hồn về biển đời cay đắng
Cứ muốn quên mà vẫn mãi vương

Hình bóng giai nhân cứ chập chờn
Nỗi niềm mê mẩn dội từng cơn
Điều xưa muốn gói vào tim thẳm
Đau đáu trông theo chẳng giận hờn

Kỉ niệm không phai hồn khát nhớ
Phận duyên nào có thuận cùng trời
Tròng trành nghiêng ngả cuồng phong cuốn
Tan tác mảnh lòng trải khắp nơi

Bao năm gặm nhấm niềm buồn khổ
Từng ấy thời gian vật vã đau
Tim ứ máu trào sôi huyết quản
Cảm thông chia sớt nỗi tình sầu

Người đã tin rồi đã sẻ chia
Dốc bầu tâm sự lúc canh khuya
Nỗi niềm đã trải từng giây phút
Đồng cảm ta cùng đồng cảnh kia

Thấu hiểu cùng nhau trải nỗi niềm
Khát khao cuộc sống được bình yên
Cái duyên hữu ý tình chân thực
Mãi gửi cho nhau một đức tin.

21.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Dec 24, 2020 10:21 pm

Tứ bà

Chúc mừng bạn KA vừa lên chức bà ngoại 100%

Hao cân bà nhẹ chạy nhanh
Tóc bà bạc trắng để xanh tóc người
Răng sâu bà sẽ bớt cười
Có thêm cu cháu bà ơi sá gì?

26.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Dec 24, 2020 10:21 pm

Bên nhau

Vì sao mình chẳng hiểu nhau
Để câu thơ cũ cũng đau nhức hồn
Vì sao để nước mắt tuôn
Tri âm tri kỉ ai buồn vì ai

Tình thơ ơi chớ nhạt phai
Bao nhiêu mộng đẹp vẫn hoài đợi mong
Tìm vào hai chữ cảm thông
Tin vào hai chữ nhớ nhung mỗi ngày

Tình thơ ơi hãy đắm say
Trái tim ơi mãi ngất ngây đợi chờ
Xin ai khao khát dại khờ
Xin ai đắm đuối ngẩn ngơ mỗi chiều

Giữ gìn cho những tin yêu
Vén vun cho cả mọi điều chín xanh
Cho nhau ngày tháng ngọt lành
Cho nhau giây phút yên bình thiết tha

Người ơi đừng có cách xa
Để cây ảm đạm để hoa héo mòn
Bên nhau nhé tấm lòng son
Thảo thơm nâng đỡ tủi buồn sẻ chia

Vọng đâu một tiếng lòng khuya
Xóa tan đi mọi não nề canh thâu
Vui lên người nhé đừng sầu
Bên nhau ta mãi tươi mầu thủy chung

Hai phương trời mãi nhớ nhung
Chuyện buồn bẻ nửa đẩy cùng âu lo
Xua đi cay đắng rủi ro
Bên nhau mình nhé giữ cho đẹp bền.

26.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Dec 24, 2020 10:22 pm

Cùng nắm tay nhau…

Tin tức bao lần vẫn đón đưa
Cùng nhau ôn lại chuyện ngày xưa
Sẻ chia thống thiết bao niềm khổ
Bù đắp đầy vơi chẳng sợ thừa

Quá khứ nặng nề hãy cứ trôi
Để cho người ấy chút thanh thơi
Những là lìa đoạn khi sa sẩy
Vẫn níu thân sơ một nụ cười

Xa cách nhau rồi còn luyến thương
Mộng hồn đeo đẳng những canh trường
Cho dù rã cánh lòng tê tái
Bàng bạc nỗi niềm tựa phủ sương

Lúc vui phơi phới hồn dài rộng
Thỏa chí tang bồng theo gió lộng
Cứ ngỡ là quên ánh diệu tà
Gặp buồn rũ rượi không lay động.

Những đêm quạnh vắng lòng hoang hoải
Cực bĩ bao lần ai đã trải
Hờ hững làm sao những nỗi niềm
Rượu sầu một chén như bùa ngải…

Biết người thao thức những ngày qua
Nhắn nhủ cùng người ở chốn xa
Trăn trở nơi này ta cũng vậy
Đừng vì bi lụy để buông sa

Hãy vững lòng tin chí tráng cường
Chim bằng tung cánh vượt trùng dương
Lời than tiếng oán sầu quên hết
Cùng nắm tay nhau hết chặng đường.

28.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Dec 24, 2020 10:22 pm

Hãy vững niềm tin

Hãy vững niềm tin chớ khổ sầu
Phương xa trăng chạnh thấm niềm đau
Thiết tha giữ mãi màu tươi thắm
Tin tưởng vén vun tựa lúc đầu

Cho dù cuộc sống có gian nan
Thệ hải minh sơn chẳng bẽ bàng
Vùi dập bao lần cơn bão tố
Tấc lòng ai đó vẫn thênh thang

Gió thổi mây bay vốn lẽ đời
Lạ quen cứ vậy chẳng ngừng trôi
Không gian choáng ngợp sầu u uất
Chia sẻ cùng nhau biết mấy lời

Nỗi đau chịu đựng đã bao ngày
Khắc khoải hồn thu cánh lá bay
Xa bến thuyền đau lòng rạn vỡ
Lệ lòng ai nhỏ có ai hay

Trằn trọc canh khuya những nỗi niềm
Sẻ chia sầu đắng với từng đêm
Thanh thơi một chút đâu mà tiếc
Ở phía hoàng hôn cũng khát thèm

Thấu lắm tình ai từ buổi đầu
Giữ cho trọn vẹn sự bền lâu
Đừng đem tan vỡ tô màu nhạt
Đau khổ mình ơi chôn thật sâu

Bỏ chữ thảm thương kéo mộng trường
Trông về phía ấy nhớ cùng phương
Đắn đo chi nữa niềm tin vững
Thỏa chí tang bồng chớ vấn vương.

5.10.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Dec 24, 2020 10:23 pm

Ai thấu hồn sông

Khi nắng tắt sương giăng giăng đầy lối
Cơn gió chiều vồi vội thổi qua đây
Một chút gì như nỗi nhớ lắt lay
Có hạt bụi làm cay cay con mắt
Anh đâu rồi bấy lâu nay im bặt
Niềm tin gầy quạnh quẽ ngự trong tim
Bến sông xưa ta lặng lẽ đi tìm
Đò chẳng thấy bóng tri âm mờ ảo
Qua sông rồi còn tiếng thơm tiếng thảo
Mỗi đêm về ai có thấu hồn sông?

5.10.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Dec 24, 2020 10:23 pm

VÔ HẠN

Bởi không giới hạn bao giờ
Cho nên bậu cũng ngẩn ngơ mỗi chiều
Khi hoàng hôn dạ phiêu diêu
Bến xưa lại ngóng sáo diều vi vu
Lá rơi nhắc nhớ giấc thu
Rùng mình nghe tiếng chim gù vọng xa
Chút ve ran thấy la đà
Xốn xang phượng đỏ nở hoa sân trường
Mưa xuân trên tóc còn vương
Cỏ gà lấm tấm con đường ngày xưa
Đông về gió bấc lạnh lùa
Đan bàn tay ấm ta vừa mới trao
Nhịp thời gian cứ xôn xao
Xin ai đừng tính tuổi nào mộng mơ...

8.10.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Dec 24, 2020 10:24 pm

Tình thâm

Tình của anh trao thật đắm say
Mưa rơi gió giật cũng không lay
Vững bền cội gốc nên tin tưởng
Chữ dấu yêu kia chẳng đổi thay

Những phút nhớ thương giữ mãi này
Là tình anh gởi đến đêm nay
Lời trao ý đổi ta càng thấu
Quên hết khổ đau với đắng cay

Đã có đôi lần thoảng gió bay
Dỗi hờn một chút kiểu thơ ngây
Càng thêm da diết và yêu mến
Tình nghĩa hai ta vẫn mãi đầy.

Đôi lời tâm sự gởi vào thơ
Cũng ước cùng nhau đến bến mơ
Lại ngắm trăng vàng thêm thắm thiết
Một đôi ấm áp chẳng bơ vơ

Mặc kệ thời gian cứ chảy trôi
Nhịp tim nồng ấm trải đôi nơi
Cành khô lá úa nào đâu ngại
Một sắc đỏ tươi mãi tuyệt vời

Giữ mãi bền lâu một nụ cười
Cùng anh trải thưởng đóa hoa tươi
Nỗi niềm chan chứa vần mong đợi
Gửi gắm vào đây cả vạn lời

Kẻ bắc người nam có cách xa
Không gian chẳng thể níu mây tà
Một câu thề nguyện lời chung thủy
Ghi dấu tình thâm hai chúng ta.

12.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Dec 24, 2020 10:25 pm

Một thoáng Sào Khê

Tựa mình bên ngọn Sào Khê
Sông thu vời vợi làm mê hồn người
Lão nhàn lần bước dạo chơi
Nơi này tiên cảnh tuyệt vời Tràng An.

LKH

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 DiSanTG
Sào Khê mặt nước lặng thinh
Lắng nghe trong trái tim mình vọng xưa
Cảnh tiên ngắm mãi chẳng thừa
Giật mình nghe tiếng gà trưa gọi bầy…

15.10.2015   TH

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 A-aa4
Đắm mình với ngọn Sào Khê
Cho nên quên cả hẹn thề hôm nao
Thân nhàn nhưng dạ lao xao
Tràng An tiên cảnh ai nào nhớ ai…

15.10.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Dec 24, 2020 10:26 pm

Hững hờ đục trong

Hai dòng sông bên trong bên đục
Bờ ngã lòng có vực dậy không
Cuối chầu nước xiết mênh mông
Đò sang sóng dập bềnh bồng về đâu?

Cây xanh rồi cây sầu cây héo
Mảnh đất nào chăm khéo hồn cây
Trơ thân rụng lá trái gầy
Hỏi thăm em có một ngày thắm tươi?

Dòng nước xiết chảy về chỗ trũng
Bãi bờ nào trụ vững chân khô
Trái tim đau đã phai mờ
Nên con sông cũng hững hờ đục trong.

Nhìn dòng nước cuộn chảy mà miên man đôi chữ.

18.10.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Dec 24, 2020 10:27 pm

Ta muốn có "Khúc ơn..."

Cám ơn đời thật diệu kì
Vẫn còn ai đó biết vì "người ta"
Tự tin hơn cả "đại gia"
Diệu huyền khát khúc tình ca ...đời thường.


20.10.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Dec 24, 2020 10:28 pm

Hãy tin

Sau vòm lá có tiếng chim ri rích
Nhắn với ta nhớ tích cũ hồng hoang
Một mai khi đò mới đã sang ngang
Đừng có trách nắng vàng sao vội nhạt

Dẫu có thể trên đường đời phiêu bạt
Gặp tố dông bão cát tả tơi lòng
Mùa ảm đạm tê tái những ngày đông
Ta vẫn tin một ánh hồng sẽ đến...

26.10.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Dec 24, 2020 10:29 pm

Rối

Ngược xuôi chi bấy sự đời
Cong vênh chi để cho người bấp bênh
Đành rằng chẳng chút thênh thênh
Mà sao lại cứ thác ghềnh cho đau
Hạt phù sa rải thưa mau
Sông trong êm dịu đỏ au lời thề
Đừng làm cho sóng não nề
Tơ vò rối lắm mọi bề chẳng ươm…

27.10.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Dec 24, 2020 10:30 pm

Biết đâu

Lỗi lầm thì đã nhận ra
Nhưng rồi tình vẫn cách xa quá chừng
Chẳng còn cái trách "người dưng"
Chỉ còn một nỗi rưng rưng nghẹn ngào
Sự đời mà lắm chênh chao
Đớn đau chẳng thể làm sao...tại mình
Nuốt vào trong cái lặng thinh
Để rồi mơ bóng tưởng hình hư vô
Ngỡ là sóng lặng mặt hồ
Biết đâu tim xót lòng gồ ghề đau
Ước gì nhắn nhủ đôi câu
Thế thôi cũng đủ bớt sầu tim ai...

30.10.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Dec 24, 2020 10:31 pm

Cõi mộng tình ru

Nơi xa ta đã nghe rồi
Giọng ru âu yếm của người yêu em
Ta trao nhau những nỗi niềm
Kệ con đường nhỏ ưu phiền bấy nay

Những khi khoé mắt em cay
Mong sao trở lại những ngày thảnh thơi
Ngọt lành là tiếng à ơi
Độc hành ư? Chớ rối bời tâm can

Đường trường dẫu có gian nan
Một mình lẻ bước muôn vàn lo âu
Không can tâm để đắng sầu
Mãi xa hun hút cái màu chia li

Tấm lòng từ cõi tương tri
Đục trong bởi bến hay vì yêu thương
Lòng đau một chút vấn vương
Tìm đâu lối hẹn con đường dịu êm

Tháng ngày ủ rũ yếu mềm
Hoa sầu trái héo đầu thềm trăng phai
Ầu ơ thảng thốt tiếng ai
Mộng tình đây chốn trang đài óng tơ

Hết rồi giây phút bơ vơ
Niềm yêu lai láng trong mơ ngọt ngào
Lặng nghe lòng dạ xôn xao
Tiếng ru dịu nhẹ thấm vào cung mê...

2.11.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Dec 24, 2020 10:31 pm

Tay trắng

Day dứt nỗi niềm đâu dám quên
Chuyện xưa tình cũ đã không nên
Thôi đành dang dở ôm sầu tủi
Canh cánh hờn này chẳng thể quên

Bởi phải qua đò nên đắm sông
Chút xưa ai thấu để cầm lòng
Xẩy chân sụp hố sao lên được
Đành phải là người tay trắng không?

5.11.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Dec 24, 2020 10:31 pm

Ngẫu hứng Đợi

Thu với đông cứ giăng dài nỗi nhớ
Khắc khoải nào trăn trở gởi mênh mông
Lá vàng rơi cho phai nhạt má hồng
Mỏi con mắt ngóng chờ người năm ấy...

8.11.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Dec 24, 2020 10:32 pm

Và thu cuối chiếc lá vàng vừa đổ
Chốn trần ai mà bỡ ngỡ nỗi niềm
Muốn quên ư? Nào ai có thể tin
Gửi vô vọng vào chút đời thao thức.

10.11.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Dec 24, 2020 10:32 pm

Cà phê một mình

Sáng nay đi uống cà phê
Một mình lặng lẽ nhâm nhi một mình
Buồn vui cất giấu trong tim
Sợ em ướt áo đi tìm chợ đông
Buồn vui những chuyện bao đồng
Một mình lặng lẽ ngóng trông xa vời
Giá mà em mang áo tơi
Cà phê đâu ướt những lời xót xa
Heo may vừa mới đi qua
Cánh cò sao chẳng la đà đồng trưa
Một mình uống cả niềm xưa
Giọt cà phê đắng như chưa một mình.

13.11.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Dec 28, 2020 10:52 pm

Một thoáng thu mà ai kia rạo rực
Sắc mầu nào ảo thực để nhận ra
Tấm chân tình ai hồ dễ bỏ qua
Trong sương giá tinh khôi còn đọng mãi.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Dec 28, 2020 10:52 pm

Nhẹ nhàng đông

Luồn vào tóc, gió thấy mình run rẩy
Bỗng hao gầy một rặng liễu lả buông
Trăng đổi mầu có phải nhẹ nhàng đông
Đang đậu lại hanh hao mùa năm ấy.

13.11.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Dec 28, 2020 10:53 pm

NGƯỜI ĐI

Ngỡ là người ấy dõi theo
Ngờ đâu lạc bóng đổ đèo sa chân
Ngỡ là nên nghĩa nên ân
Ngờ đâu mưa tấp đầy sân nước trào
Ngỡ là một chút chênh chao
Ngờ đâu bến vắng bán rao lòng đò
Biết là lửa đã thiêu tro
Luỵ tình nên cứ đắn đo ngắn dài
Rồi ngày cũng đã nhạt phai
Rồi lời cũng thế đơn sai nguyện thề
Ước gì ngày ấy đừng mê
Để bây giờ chẳng tái tê cõi lòng
Người đi vào chốn thong dong
Để tàn tro đốt cháy bùng hai phương.

17.11.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Dec 28, 2020 10:53 pm

Sao lại thế

Anh nhủ rằng em đừng tinh khôi thế
Cứ chai sần như thể đá ong thôi
Khô khốc kiên gan mà chạm nỗi đời
Để một mai không phải lau nước mắt

Sao lại thế muốn chút lòng chân thật
Nẻo về nào cũng tất bật lời đau...

18.11.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Dec 28, 2020 10:53 pm

TRẢI LÒNG

Trải lòng chân thật với ai
Những mong nhận được một vài sẻ chia
Dẫu là phiền sớm buồn khuya
Tấm tình một chút mai kia cùng người...

22.11.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Dec 28, 2020 10:54 pm

Một mình...nhớ

Sáng nay một mình ra phố
Nhâm nhi một tách cà phê
Khói bay ngoằn ngoèo một chỗ
Hững hờ một điếu thuốc thơm

Sáng nay một mình tư lự
Một mình góc cũ ngày xa
Một ngày ta quen người lạ
Một lần ta chợt nhớ em.

Sáng nay một mình ta nhớ
Như là chưa một lần quên.

24.11.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Dec 28, 2020 10:54 pm

Vu vơ...nhớ

Cứ cồn cào một nỗi nhớ không tên
Không thể giữ em nghiêng về bên ấy
Người xưa ơi có khi nào trông thấy
Nửa vầng trăng đang lạc ở cuối ngày.

24.11.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Dec 28, 2020 10:55 pm

MẶC KỆ ĐÔNG VỀ

Chợt thấy lòng nhẹ nhõm
Mặc kệ đông đã về
Thời tiết có tái tê
Nhưng hồn người vẫn ấm
Như muôn ngàn tia nắng
Bừng dậy khắp nhân gian
Mọi khốn khó gian nan
Sẽ qua đi nhanh chóng
Tình anh truyền hơi nóng
Kệ mùa đông đang về.

26.11.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Dec 28, 2020 10:56 pm

EM VỀ

Em đi nỗi nhớ mang theo
Để cơn gió hút bao nhiêu hững hờ
Em đi người ấy ngẩn ngơ
Sớm chiều trông ngóng đợi chờ tin em

Em về vạt cỏ lại mềm
Đôi chân thong thả dịu êm con đường
Em về hoa cỏ vấn vương
Hoàng hôn hết giá sương buông dịu dàng

Em về hoa cúc lại vàng
Mùa thu còn mãi lang thang nơi này
Em về trăng lại đắm say
Đêm đêm huyền ảo ngất ngây khung trời

Em về điện thoại im rồi
Thì thầm đêm vắng em cười thật trong.

28.11.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Dec 28, 2020 10:56 pm

VĨNH CỬU

Thế là đủ chẳng cần gì thêm nữa
Dẫu có xa kí ức vẫn dội về
Không mơ mộng như cái thời tuổi trẻ
Định mệnh rồi đang gắn kết hai ta

Rất yêu nhau dù có thể rất xa
Lời hò hẹn bắt đầu từ khi ấy
Những câu thơ bắt đầu lên trang giấy
Là bắt đầu cho nỗi nhớ toả lan

Ngày mai rồi sẽ còn lắm gian nan
Xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển
Nhưng tình yêu ta vẫn luôn quyến luyến
Vạn kỉ tình này hồn gặp hồn yêu

Kỉ niệm nhắc ta những sớm những chiều
Khoảng trống nào để hai ta khắc khoải
Đừng trách chi những phút giờ mê mải
Hãy chắt chiu thương nhớ thật ngọt ngào

Đừng vẩn vơ để tình phải hư hao
Sự chân thật ta ướp tình trong đó
Dẫu đôi ngả chia mây cùng với gió
Vẫn tinh khôi nồng đượm một chữ tình.

29.11.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Dec 28, 2020 10:57 pm


Dại chi

Dại chi mà thích đơn côi
Người ta cần phải có đôi mới là
Một mình ư? dễ la cà
Hư hao tâm sức lòng tà chẳng trong.

Một mình rồi lại long đong
Sầu kia chẳng hết cõi lòng dứt day
Một mình uống rượu chẳng say
Có đôi chia sớt đắng cay ngọt ngào

Dại chi mà lại vơ vào
Đơn côi để dạ dâng trào niềm đau.

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Dec 28, 2020 10:57 pm

Có bao điều thu làm ta thao thức
Ánh sắc màu vàng rực gọi mộng mơ
Ngần ấy thôi sao lại dám hững hờ
Thu duyên dáng dịu dàng bên song cửa.

3.12.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Dec 28, 2020 10:57 pm

Khi mà người đã đổi thay

Tôi chờ lời nói chân thành
Vậy mà sao lại rõ rành góc gai
Hương xưa dường đã nhạt phai
Dấu yêu đã khuất hình hài lạc bay
Xuân về én bỗng quên cây
Mắt xa xôi mắt mưa đầy trời mưa
Chiếc cầu Ô Thước tích xưa
Khát khô như thể nắng vừa chói chang
Khi lòng người đã sang ngang
Thì thôi nhận lại bẽ bàng mà vui...

11.12.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Dec 28, 2020 10:58 pm

Miền ảo

Dẫu "miền ảo" nhưng lòng người không ảo
Một vần thơ ai bảo cạn khô tình
Khắp mọi miền ta vẫn kết đệ huynh
Cho xanh thắm mảnh hồn yêu cuộc sống.

15.12.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Dec 28, 2020 10:58 pm

Đừng sợ

Đã say thì có ngại chi
Thời gian... gõ nhịp đi về thoi đưa
Dẫu là chuyện xửa chuyện xưa
Chẳng gầy đêm vắng chẳng thưa ngày còm...

16.12.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Dec 28, 2020 10:59 pm

Hà Nội chiều đông

Mưa chiều Hà Nội vẫn bay
Để cho chiếc lá hao gầy rụng rơi
Để cho đường phố chơi vơi
Để lòng ai những bồi hồi ngày đông
Để ta bối rối cõi lòng
Gỡ làm sao mối tơ hồng đã vương…

17.12.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:23 pm

TÌNH DƯNG

Bất ngờ gặp lại TÌNH DƯNG
Ừ thì ảo đấy xin đừng lân la
Tìm chi ở chốn cao xa
Về đây vẫn thế mặn mà người ơi...

TÌNH DƯNG một thoáng chơi vơi
Níu gì đây nữa cho đời ngẩn ngơ.

21.12.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:23 pm

TẠI

Tại mùa lỗi nhịp quá lâu
Để cho mí mắt em sầu miên man
Tại hương yêu chẳng chịu tàn
Để ai ngơ ngẩn thời gian ngược chiều.

25.12.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:24 pm

Gửi người xưa

Ta thầm ước chút bình yên
Của ngày lịch rớt xuống thềm cuối năm
Của cơn mơ chợt mơ lầm
Trái tim lạc lối âm thầm bơ vơ
Quên đi mắt tím đợi chờ
Góc chiều phố cũ lu mờ lá bay
Dìu thương yêu những tháng ngày
Nhạt nhoà phía ấy áng mây nhạt nhoà
Rồi người mãi mãi đi xa
Dấu niềm riêng những mong qua một thời
Về đi chếnh choáng đang trôi
Khúc mưa ngày cũ trắng trời...còn không?

Hà Nội 31.12.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:24 pm

Hết cả một mùa mong đợi

Ta là một hạt mưa sa
Lạc vào đồng cát để qua đồng mầu
Ta là những giọt mưa ngâu
Tí ta tí tách để sầu mắt ai
Ta nào đâu phải sương mai
Long lanh trên mái tóc dài của em
Ta là một mảng đêm đen
Phủ vào đôi mắt mượt êm ngày nào
Quầng thâm từ chối ánh sao
Ta là tiếng gió rít gào mùa đông...

Ta là ai em biết không?
Ước gì rũ mớ bòng bong bấy chày.

4.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:25 pm

Vạn kỉ

Trời rét buốt gió lùa khe cửa
Đêm đông về ngóng lửa tim ai
Canh khuya trằn trọc thức hoài
Nỉ non gió rít bên ngoài lạnh tê

Cứ ngóng đợi tứ bề trống trải
Tự cõi lòng khắc khoải sầu bi
Hẹn rồi sao cứ hoài nghi
Chân tình nào có sá gì nhớ quên

Cơn mộng mị rồi bay đi mất
Còn lại gì tin nhất người ơi
Tin yêu dẫu chỉ đôi lời
Vẫn trong như ngọc sáng ngời tình ta

Đêm chìm sâu thẳm mờ bóng nguyệt
Tâm tư này chớ kiệt cùng đau
Biết đằng ấy cũng đang sầu
Nhớ thương một bước lên lầu vọng theo

Dẫu cách trở nhưng lòng vẫn thắm
Lời ngọc ngà đăm đắm gởi trao
Phương trời phía ấy nao nao
Bên ni con sóng cũng trào cuộn sôi

Đừng giận nhé hỡi tình vạn kỉ
Phút giây nào hoan hỉ duyên quê
Thương nhau trọn vẹn mọi bề
Nghĩa ân ta nhớ hẹn thề năm xưa

Khúc nhạc hồn vẫn luôn lưu luyến
Kệ thiên hà vạn biến nghìn thay
Dẫu là chưa hết đắng cay
Dặn lòng mình mãi đắm say hẹn thề.

5.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:25 pm

Dẫu là hạt cát trên sa mạc lớn
Cũng thức thao cũng trăn trở bao điều
Muốn làm chút gió đi cạnh cánh diều
Hoà bản tình ca thì thầm êm ái....

6.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:26 pm

Sao có thể

Anh một mình lặng lẽ ở nơi đây
Chuyển niềm vui về phương xa người ấy
Trong đêm khuya mình ơi em có thấy
Đốm lửa nào đã bừng dậy trong tim

Có thể là em cũng sẽ lặng im
Cũng trầm tư hay là đang rơi lệ
Lắng từng âm nỗi đời đang kiệt quệ
Manh áo miếng cơm bao trẻ rất thèm

Hai đứa mình những tưởng cứ lặng im
Cùng chờ đợi một dòng tin nhung nhớ
Hai trái tim còn bao điều trăn trở
Cuộc sống này sao có thể lặng im?

Sao có thể là người không biết thức
Không biết đau trước nghiệt ngã cuộc đời...

6.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:27 pm

Chẳng còn ngày ấy

Chẳng còn ngày ấy chiều đông
Anh cùng em bước phiêu bồng bên nhau
Chẳng còn ghế đá hàng cau
Cành hoa sứ cũng thay mầu phôi phai
Chẳng còn mỗi sớm ban mai
Đợi con chim khách nhắc hoài nơi xa
Mùa đông chiều ấy đã qua
Người về phương khác để ta một mình
Khát khao một chút yên bình
Người ơi đã nhạt chữ tình khi nao.

7.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:27 pm

Bến tương phùng

Bến tương phùng ở nơi đâu
Giữa sa mạc héo khúc sầu can qua
Cát thì nông nổi bay xa
Diều còn chao liệng la đà trung không
Tìm đâu thấy bến tương phùng
Ghé thân cát đậu...ngại ngùng phận ai?

7.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:28 pm

Lời cát

Dẫu là thân cát cô đơn
Dẫu là gánh cả nỗi buồn nhân gian
Cát tôi dẫu trắng hay vàng
Dẫu là thô ráp, mịn màng cũng cam
Chẳng kênh kiệu chẳng tham lam
Nép mình làm một hạt vàng đợi mưa
Thấm vào cho mát trang thơ
Chút thâm tình vẫn trông chờ bấy nay
Dẫu là cát vẫn đắm say
Thuỷ chung son sắt đợi ngày tương giao...

9.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11239
Xem : 88557
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:28 pm

DUYÊN NỢ

Nợ là bằng hữu của duyên
Em thường muốn nợ để phiền người đây
Bởi vì đã trót đắm say
Cho nên duyên nợ ngày ngày bên nhau.

12.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 18 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» Sao lại làm ngơ
» KHÔNG CÓ EM

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến