Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:16 pm

CÁNH ÉN NHỎ MÙA ĐÔNG

Hành trang vào đời đâu chỉ là kiến thức
Mà rất cần sức lực với niềm tin
Một trái tim hồng với bến đỗ bình yên
Em đã có có rất nhiều hi vọng
Tương lai rồi sẽ như cơn gió lộng
Vút bay lên cánh én nhỏ mùa đông...

28.5.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:16 pm

MÊ HỒ

Em gởi cho anh
vần thơ ngày xưa cũ

Tiếng lòng thủ thỉ
đi qua cơn mộng mị

Quên giấc đơn côi
ấm áp những đêm trường

Một khoé môi thương
Xoá tan những hờn giận

Lòng vòng lận đận
vẫn nguyên trinh hẹn thề

Mãi mãi còn đây
mé ngày ta đắm say

Phập phồng cơn khát
giục tình thơ vơi đầy

6.6.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:17 pm

TRẢI NỖI TƯƠNG TƯ

Biển ơi sao nổi phong ba
Để con sóng dữ đi qua nhà người
Lang thang cuối đất cùng trời
Tìm nhau chi để một người bơ vơ

Biết rồi một chút mộng mơ
Đừng gieo giông tố mà ngờ vực nhau
Bên kia xót phía này đau
Lỗi lầm một thuở để rầu lòng ai

Tình thơ đâu dám nhạt phai
Sao người từ chối gót hài thiên trang
Ngẫm rồi lặng lẽ bàng hoàng
Phút xao xuyến cũ đã tàn đêm qua

Thiên đường vắng ánh trăng ngà
Vực sâu thăm thẳm chia xa đôi mình
Ngại ngùng nhắc chữ trung trinh
Đời đâu có bạc chữ tình bấy nay

Một lần trót đắm trót say
Câu thơ ngày cũ mà nay...chối từ
Nói chi để nước mắt dư
Không anh... trải nỗi tương tư...thật nhiều...

9.6.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:18 pm

TẠI

Tại Người Phố núi đơn sai
Thước nào tính được lòng Ai bây chừ
Vậy nên tâm trạng ưu tư
Vô ra ngơ ngẩn ngóng chờ thâu canh
Ngậm ngùi một chút nhớ anh
Hương Cau ngày ấy đã thành xa xôi.
22.6.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:18 pm

Thực lòng

Thực lòng
có phải dối đâu
Tương tư từng ấy
đã sầu bấy nay

Xa rồi
ngậm đắng nuốt cay
Nhắc chi tên nữa
đoạ đày tâm can

Lạc chân
vào cõi thanh nhàn
Lan hồng cúc bưởi
tình chan chứa tình

Thôi đừng
bắt bóng đuổi hình
Để trang thơ cũ
một mình...càng đau.

26.6.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:18 pm

KHOẢNG TRỐNG

Thân yêu tặng em Đặng Phan Thế Du

Chiều nay bàn trống ghế thưa
Trời đang nắng bỗng đổ mưa dầm dề
Phải đâu hoa phượng đã về
Phải đâu xào xạc tiếng ve ngân chiều
Cớ gì rời bỏ lớp yêu
Cớ gì chỗ ấy một chiều bỏ không
Vào ra cô vẫn ngóng trông
Bạn bè thầm nhắc đợi mong chuyện trò
Bảng đen phấn trắng âu lo
Vở kia cùng sách nằm co gầm bàn
Em đi bao chuyện nhỡ nhàng
Công cha nghĩa mẹ tình làng tính sao
Ai mà không muốn học cao
Sao em lại nỡ lòng nào bỏ đi
Gặp cha mẹ biết nói gì
Khi con bỏ lỡ mùa thi ở trường
Biết là sẽ mãi vấn vương
Biết là còn mãi tình thương cô thầy
Nhìn vào khoảng trống hôm nay
Rưng rưng khoé mắt bỗng cay lệ nhoà.

SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:19 pm

Sao chẳng xuôi
mà lại "chiều gió ngược"
Để con tim
thấm ướt chiều vàng
Duyên thì nỡ
nợ càng thêm chồng chất
Con chữ nào
chưa thật níu tơ vương.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:20 pm



Sáng nay gặp một bài thơ
Lệ rơi lã chã ngẩn ngơ một mình
Hồ như có bóng áo xanh
Ngỡ ngàng em tưởng là anh đang về.

26.7.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:20 pm

Đường về

Chương trình VTV đặc biệt tối nay 24.7.2019

Thật xa xót thật nghẹn ngào
Rưng rưng giọt lệ tuôn trào mi nhăn
Tìm đâu ra chỗ anh nằm
Đường về với mẹ gian truân khôn lường
Thịt da gửi lại chiến trường
Hồn hai anh mãi vấn vương quê nhà
Đường về với mẹ dẫu xa
Tình chung hai mẹ quyện hoà khói nhang
Tên hai anh khắc bảng vàng
Ở đâu thì cũng họ hàng anh em
Cầu mong hai mẹ bình yên
Đường về nhanh chóng nối liền hai quê.

24.7.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:21 pm

Nỗi niềm tháng bảy

Cho hương hồn anh và những người lính không trở về sau chiến tranh.

Đậm mãi trong nhau một chữ tình
Dẫu là đã biết anh hi sinh
Chiến tranh biên giới năm tám mốt(1981)
Còn mãi trong tim một bóng hình

Lời thề hoa bưởi ngát đinh ninh
Ghi dấu chuyện xưa của chúng mình
Gối cưới thêu xong chờ thắng lợi
Trăng vàng một thuở ánh lung linh

Đất nước qua rồi cuộc chiến tranh
Bạn bè thời ấy đã thành danh
Gia đình hạnh phúc luôn vui vẻ
Cô quạnh mình em bởi vắng anh.

26.7.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:22 pm

TRI GIAO

Dẫu thu có đến vội vàng
Cây đời vẫn cứ dịu dàng non tơ
Cớ gì mà phải thờ ơ
Khi hồn ta mãi mộng mơ giọt hồng
Mưa rơi cho phiến lá trong
Dịu từng cơn khát để nồng môi nhau
Xoá đi mọi nỗi khổ đau
Vấn vương như thể tình đầu mới nhen
Bây giờ ta đã có em
Bây giờ ngọn lửa đã quen gió lùa
Tím như sắc tím hoa mua
Tình thơ một thuở cợt đùa mà chi
Những điều sâu thẳm từng ghi
Con tim thổn thức thầm thì cùng anh
Ước chi có ngọn gió lành
Để hai ta mãi mãi thành tri giao...

29.7.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:22 pm

TRÙNG PHÙNG ANH EM

Sớm nay Hà Nội trời trong
NÂNG NIU NHỮNG ĐOÁ THU HỒNG xuyến xao
Bắc Nam tình cảm dạt dào
Mười năm xây dựng biết bao ân tình
Vần thơ tươi thắm lung linh
Cùng nhau chia sẻ chuyện mình chuyện ta
Việt Nam ngày một nở hoa
Thi Đàn rộn khúc hoan ca tưng bừng
Về đây cùng góp vui chung
Mười Năm Sinh Nhật trùng phùng anh em.
.
1.8.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:23 pm

THỨC THU

Gió
vừa đỏng đảnh qua đây
Nắng
còn nũng nịu vờn cây mơ màng
Vi vu
tiếng sáo ngỡ ngàng
Hoàng hôn
tím phớt dịu dàng áo ai
Nhẹ nhàng
trúc ngoắc cành mai
Mặt hồ
chao nhẹ chưa phai sắc chiều
Vườn sau
thấp thoáng áo điều
Nheo nheo
con mắt...đánh liều...thức thu

4.8.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:23 pm

GÓP LỜI

Cớ gì mình chẳng có thơ
Không sang Thi Quán tại bờ cách ngăn
Nhưng mà chẳng thiếu cái TÂM
BÌNH sinh vẫn cứ âm thầm dõi theo
Tình thơ PHONG phú chẳng nghèo
HƯƠNG lòng giầu có vẫn neo bến người
CHỈNH trang câu chữ thêm tươi
Hồn Quê THANH thản góp lời hôm nay.

7.8.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:24 pm

ĐỪNG ĐỂ LÒNG TRỐNG VẮNG

Nhớ cái thuở xưa đã từng hò hẹn
Ước nguyện rằng mình sẽ thành đôi
Rất nhẹ nhàng lời thầm thĩ thế thôi
Mãi khắc ghi những vấn vương ngày cũ

Thời gian dài bao lâu đều chưa đủ
Nên chúng mình đừng để lạc mất nhau
Bao tâm tình ngọt ngào ta mới trao
Hãy còn đó luôn nồng nàn cháy bỏng

Mỗi chiều tà đu đưa theo nhịp võng
Óng vần thơ chan chứa mượt tơ duyên
Dắt ta mình về với cõi mơ tiên
Thành thật nhé điều ta đang chờ đợi

Đêm thôi miên để lòng ai vời vợi
Khát khao nhiều em khát một tiếng yêu
Hai phương trời xa cách- chút phiêu diêu
Đừng quên nhé- dành cho nhau thế đấy

Hãy tươi tắn cho mầm yêu sống dậy
Dìu nhau đi trọn vẹn giấc mơ nồng
Ta đang bay bay vào cõi phiêu bồng
Anh nhớ nhé đừng để lòng trống vắng.

10.8.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:24 pm

THƠ VUI_ MẤT KÍNH

Thế là tau phải xa mi
Từ nay biết lấy cái gì để đeo
Sách kia đành phải chèo kheo
Máy thì im lặng nằm theo vở mày
Cầu trời khấn phật sao đây
Tự dưng ẩn gió tàng mây leo lầu
Giá mà tau cũng có râu
Thì tau sẽ bớt nỗi sầu bởi thơ
Kính ơi! Kính hỡi! Tau chờ...
Lương tau mới lĩnh nhưng giờ... ví không
Lấy chi để chuộc đôi tròng
Trời ơi...đau xót...khúc lòng... tái tê
Chắc là mi đã hết mê
Mụ già kẻm nhẻm mi chê mụ già...
Tiếc...tau chẳng tiếc đâu nha
Có dăm chục bạc nhưng mà tau thương
Cùng nhau thao thức canh trường...
Thế mà mi bỗng bất thường...gây oan
Kính ơi! Nhớ kính vô vàn
Thôi đành kiếm mấy chục ngàn... tậu nhanh.

10.8.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:25 pm

Hôm qua tau trót lỡ lời
Bồ đề mi trốn ời ời tau la
Bây chừ nông nỗi oan gia
Không mi...cho chết mụ già...hay quên.

SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:25 pm

THAM

Nỏ phải miền Trung cũng hổng Nam
Em quê đất Bắc nhưng mà ham
Ba miền lượn khắp nên hơi biết
Ngữ điệu ngôn từ có chút tham...

12.8.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:26 pm

Tội tình chi mà cam chịu nợ nần...

Chót lưỡi đầu môi có nợ nần gì
Mọi kỉ niệm sẽ trôi vào quên lãng
Hãy quên đi hãy cho vào quá vãng
Để mai này mình chẳng trách móc nhau

Ánh mắt kia - chứa chất sự nguyện cầu
Vẫn theo mãi trong tâm hồn mơ mộng
Dù cố xoá nhưng mãi còn lay động
Bởi con tim da diết nhớ một người

Một vòng tay còn vương vất làn hơi
Vẫn ghì chặt hương nồng chiều hôm ấy
Chân bước đi lòng còn run lẩy bẩy
Chút ân tình xưa cũ chẳng nhạt phai

Nợ nhau chi- duyên cũ gởi cho ai
Hay vẫn thế diết da lời hẹn ước
Nghẹn ngào môi ngập ngừng đôi chân bước
Tội tình chi mà cam chịu nợ nần...

21.8.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:28 pm

Chúc mừng sinh nhật muộn

Muộn màng sinh nhật chúc anh
Niềm vui vô tận như nhành hoa tươi
Luôn luôn tràn ngập tiếng cười
Vui cùng thơ phú để đời thêm xuân.

SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:28 pm

VỀ ĐÂY HỒN QUÊ THI QUÁN

Chúc mừng Hồn Quê Thi Quán tròn 2 tuổi

Mang về đây những đoá hoa

Mang về đây những lời ca diệu huyền

Hoa vườn Thượng Uyển đằm duyên

Bao lời thơ chứa bao miền nhớ nhung

Về đây ta lại tương phùng

Đem theo một thú vui chung vơi đầy

Đem theo bao nỗi đắm say

Hai năm với những tháng ngày không quên...

Người xa nhất tận Thành Tuyên

Hải Phòng Hà Nội nên duyên hẹn hò

Ninh Bình chẳng ngại lỡ đò

Đội mưa đội nắng mong chờ dịp vui

Đất lành Nam Định bồi hồi

Xuyến xao đón bạn sáng ngời tình thơ

Về đây chung mộng góp mơ

Về đây thoả nỗi đợi chờ bấy lâu

Về đây ao ước thẳm sâu

Về đây Thi Quán vọng câu êm đềm

Hồn Quê khao khát nỗi niềm

Chúc mừng sinh nhật ngày thêm ngọt ngào.

31.8.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:29 pm

VỀ QUÊ NGOẠI

Lúa bưởi đều tốt bời bời
Hoa súng sáng một góc trời - dưới kênh.
Chị mình xinh quá là xinh
Nụ cười rạng rỡ yên bình - ruộng quê - TLN

Mỗi lần nhớ mẹ lại về
Ruộng mênh mang trải tràn trề màu xanh
Ngắm vườn mẹ bưởi trĩu cành
Bước chân chững lại không đành bước đi..-SH


Như nghe tiếng mẹ thầm thì
Mong là con dẫu có đi nhớ hoài
Vườn cà,rau muống,ruộng khoai
Cánh đồng lúa tốt trải dài tháng năm. NTL

Nhờ bàn tay mẹ xới chăm
Cho mầu xanh ngút thì thầm vươn xa
Hương quê nhớ diết nhớ da
Đơn sơ mộc mạc nhưng mà bình yên.-SH

Trong tim con bóng mẹ hiền
Luôn luôn ghi khắc nơi miền quê hương
Mẹ từng dãi gió dầm sương
Để gom bao giọt tình thương nuôi mình.NTL

Mẹ là tia sáng bình minh
Mẹ là hạt ngọc lung linh muôn đời
Cho con giọng hát tiếng cười
Cho con vóc dáng làm người thiện nhân -SH


Mẹ ơi sau mỗi bước chân
Là bao tình mẹ chuyên cần nuôi con.
Nguyện rằng với tấm lòng son
Con luôn ghi nhớ công ơn suốt đời. NTL

TL &SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSun Nov 27, 2022 10:29 pm

CÓ NGẠI CHI ĐÂU

Có ngại chi đâu mình lẻ đôi
Đã quên quên hết chuyện xưa rồi
Bỏ qua mọi thứ không xa xót
Hai đứa bây chừ cách biệt nơi

Xa rồi xác định sẽ xa nhau
Tiếc cả câu thăm tiếc tiếng chào
Mình cứ vô tình như chẳng gặp
Không còn thương nhớ nói gì trao

Thời gian nhanh chóng xoá hai ta
Rũ bỏ lời yêu tiếng ngọc ngà
Tất cả xưa nay đâu thực ảo
Quên rồi có ngại phải cách xa.

9.9.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:22 pm

LẠ KÌ

Em xù xì thô ráp
Em mộc mạc đơn sơ
Em biển không bến bờ
Em nguồn thơ vô tận...

9.9.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:22 pm

LUNG LINH

Cớ gì ảo ảnh đâu ta
Lung linh nắng toả màu ngà trái tim
Ngô nghê tôi kẻ đi tìm
Lời yêu... nắng giấu...lặng im...chẳng về.

11.9.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:23 pm

THU MÙA CHIỀU

Biết là anh vẫn nhớ Thu
Vẫn bâng khuâng tiếng chim gù thuở nao
Vía hồn vẫn mãi chênh chao
Vẫn ngồi đếm thử có bao lá vàng.
Chút Thu xưa dẫu cũ càng
Bây chừ chịu phận bẽ bàng ủ ê
Hương Thu thoang thoảng đi về
Tình Thu mãi mãi đam mê cõi người
Chẳng còn Thu nét xinh tươi
Chẳng còn Thu thuở sáng ngời niềm tin
Chẳng còn Thu để đi tìm
Chẳng còn Thu...cứ lặng im... chẳng còn
Vậy là Thu lại trẻ son
Vậy là Thu hết héo mòn đợi trông
Vậy là Thu lại đương nồng
Vậy là Thu có nhớ mong...mùa chiều.

12.9.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:23 pm

DẪU LÁ VÀNG MÙA THU ĐANG HIỆN DIỆN

Và khi mùa thu đến em nhớ anh
Dẫu trên cành ít chiếc lá còn xanh
Câu thơ cũ lại mang niềm da diết
Bởi tình ta chợt nhuốm mùi ly biệt

Trót một lần khi chúng ta quen biết
Bởi tình cờ cùng đến bến mộng mơ
Rồi ngập chìm vào với những câu thơ
Để bây chừ mỗi người chia một ngả

Như dòng sông cứ trôi ra biển cả
Có khi nào trở ngược thượng nguồn đâu
Ngày xưa em từng dối mẹ qua cầu
Nay nhặt lại lời ngày xưa đã nói

Mùa thu ơi xin mùa thu hãy tới
Kệ nỗi niềm ai đó mãi xa xôi
Còn riêng ta ta chẳng muốn chia đôi
Dẫu lá vàng mùa thu luôn hiện diện.

14.9.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:24 pm

DÂU BỂ MỘT ĐỜI

ĐỪNG đùa với áng mây xanh
BUÔNG lời giễu cợt để anh xa nàng
GIỌT mưa nhểu chút bẽ bàng
MẮT kia e vẫn dịu dàng dao cau
XUỐNG rồi mà cứ trốn đâu
SÔNG hờn hờ hững cho cầu gió lay
RA đi thuở ấy đắng cay
VỀ rồi nào biết có ngày nên duyên
DẪU là bến vẫn ngóng thuyền
CHỈ mong một ngọn lửa truyền tin yêu
ĐÒ ơi nắng đã xế chiều
KHÔNG còn thấy tiếng sáo diều chơi vơi
VẪN mình ta- Vẫn lẻ loi
CHÌM trong dâu bể một đời ngóng trông

ĐỪNG BUÔNG GIỌT MẮT XUỐNG SÔNG
RA VỀ DẪU CHỈ ĐÒ KHÔNG VẪN CHÌM.

16.9.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:25 pm

NHỊP ĐẬP TRÁI TIM EM

Cảm tác bài Nhịp đập trái tim em của tác giả Trần Thanh


Nhớ anh em rất nhớ anh

Con tim khe khẽ chân thành gọi theo

Thì thầm rung những lời yêu

Em thương anh kệ ráng chiều bay xa

Dù năm tháng có đi qua

Tóc xanh ngày cũ mượt mà còn đâu

Ga đời dâu bể bể dâu

Lưu gì để lại mai sau cho mình

Thu sang ao ước yên bình

Ngâu về mưa lại chùng chình đợi mưa

Khúc tình ca của ngày xưa

Vẫn còn vang mãi như chưa dứt lời

Anh ơi! Nhớ mãi tiếng cười

Có còn không nhỉ cái thời đắm say

Trái tim sâu thẳm động lay

Nhớ anh! Nhớ mãi những ngày đầu tiên...

18.9.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:25 pm

ẢO HUYỀN TAM ĐẢO

Ảo huyền Tam Đảo mờ sương
Một lần thôi cũng tơ vương cõi lòng
Trập trùng núi bát ngát rừng
Quanh co uốn lượn con đường quanh co
Chẳng bon bon xe cứ bò
Dốc lên ngược dốc lò dò xe qua
Hết đèo... ngút ngát ngàn hoa
Người hân hoan hát mây sà trêu xe...

20.9.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:26 pm

MỘT MÌNH

Tặng chị Mai Hương.

Sáng nay chị có một mình
Nhưng mà hai ghế tình hình buồn ghê
Một người nữa chắc về quê
Hay là bận rộn mải mê chốn nào
Để vườn Thượng Uyển lao xao
Cố ghìm mà cứ dâng trào buồn vui
Mỏng manh cây lá bồi hồi
Cà phê ngơ ngác chị tôi bồn chồn
Ảo mờ như ánh chiều hôm
Một mình chị hỡi...dại khôn bao điều
Trời cô liêu...đất cô liêu
Bình minh...đơn lẻ để chiều lẻ loi...

23.9.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:26 pm

THÔI MÀ

Thôi mà đừng nói giá như
Chia tay nhau lại tương tư mỗi chiều
Dửng dưng... đã nói bao nhiêu
Vẫn không ngăn được cái điều ... dửng dưng

Giá như ngày ấy ta đừng
Giá như ngày ấy lừng chừng... với nhau
Bữa nay mình đỡ đau đầu
Bữa nay mình sẽ hết sầu hết lo

Giá như cây liễu ven hồ
Đừng buông cái sự hững hờ... giá như
Bữa nay...hết mọi tương tư
Bữa nay mình nói từ từ "nguôi ngoai"

Mong gì tình ấy chưa phai
Mong gì tình ấy...mong ai gắn hàn
Bữa nay... sự thể trái ngang
Bữa nay thôi lại bẽ bàng... bữa nay

Thôi mà...đừng có đắm say
Ngọt bùi với cả chua cay trải rồi
Bao giờ rũ bỏ cái TÔI
Thì ta tìm được cái thời "giá như"...

23.9.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:28 pm

ƯỚC GÌ

Dạ thưa em đủ ghế rồi
Chẳng hề thừa cái chỗ ngồi bỏ không
Cho nên thương chị thiệt lòng
Giá mà qua được sẽ không có thừa
Ước gì cho đến ngày xưa
Đất yên trời lặng như chưa...MỘT MÌNH.

24.9.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:28 pm

BÂY GIỜ... NGƯỜI ẤY

Người ấy bây giờ ở rất xa
Vẫn đang vương vấn mối tình nhà
Thèm nghe tiếng của người xưa ấy
Nhớ lắm chuyện tình qua đã qua

Người ấy bây giờ sống đế vương
Ti vi tủ lạnh quạt treo tường
Nhà cao cửa rộng trên thành phố
Biệt thự xanh rờn hoa thắm hương

Người ấy bây giờ có sáu con
Hai trai bốn gái sắc đang giòn
Dịu dàng tha thiết cho ai tiếc
Chung thuỷ với chồng nguyện sắt son

Người ấy bây giờ chẳng khác xưa
Vui buồn lúc nắng cả khi mưa
Hẹn hò thuở cũ còn nhung nhớ
Muốn gặp người ta có biết chưa???

30.9.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:29 pm

CHINH PHỤC

Sa Pa một sớm vẫy tay chào
Vẻ đẹp ảo mờ cứ xốn xao
Thác Bạc, Cầu Mây ngời sắc nắng
Xi Făng chất ngất sướng chưa nào

Một thời gắn bó với binh đao
Chiến đấu xông pha quyết vượt rào
Xuống dốc lên đèo đâu sợ khó
Trường Sơn đủ sức để leo cao

Chẳng giỏi giang chi vẫn tự hào
Rừng sâu núi thẳm thấp hơn sao
Giơ tay ta hái vì tinh tú
Chinh phục thiên nhiên...cứ ngọt ngào.

2.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:30 pm

TA LẠI RU NHAU

Nồng say hoa sữa thu sang
Bên nhau ta cất dịu dàng lời ru
Cốm xanh thơm ngát mùa thu
Đồng xa vẳng tiếng chim gù mộng mơ
Thu sang làm đẹp ý thơ
Bên nhau mình nhé đợi chờ thuỷ chung
Ta ru nhau giấc mơ hồng
Chiều quê gió hát trên đồng lúa reo
Thuyền câu buông nhẹ mái chèo
Bóng quê hương bỗng ùa theo tiếng cười
Ru nhau thấm đẫm tình đời
Bên nhau mình nhé tình người khắc sâu.

4.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:31 pm

"...BỨT NGỌN NGÒ..."

" Đò neo bến mới , sông trôi
Người tìm nẻo cũ buồn rơi tím chiều."
Lạ chưa - mỗi cái chữ yêu
Để người bạc tóc vẫn phiêu cõi lòng
Nước vẫn về nước vẫn trong
Để con sông ấy lại cong uốn bờ
Rồi thì trưa ấy bơ vơ
Rồi thì chiều ấy ngẩn ngơ đợi thuyền
Ta về gánh nước tưới duyên
Người về trả nợ thuyền quyên hoa đào
Buồn rơi mảnh cũ nghẹn ngào
Đưa tay mà bứt "chữ tào nghĩa khang"

6.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:34 pm

CHƯA

Dửng dửng chi để người chừa
Tháng Mười còn đó em chưa gom về
Hết rồi những chít lá me
Hết rồi những tiếng con ve gọi mời
Gió lùa sóng sánh vàng rơi
Làn sương bàng bạc lả lơi...Tháng Mười.

6.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:35 pm

TÌNH ĐẦU

Tình đầu kỉ niệm đã xa
Ngỡ rằng ngày ấy ta là của nhau
Rồi em mặc áo cô dâu
Rồi anh chú rể qua cầu đón em

Đường làng trăng sáng đêm đêm
Thoảng mùi bông bưởi dịu êm tóc thề
Đôi câu chuyện thật ngô nghê
Khuya rồi sao chẳng muốn về bởi thương

Chiến chinh gác bút lên đường
Hai ta nhập cuộc chiến trường gian lao
Mịt mùng đèo dốc núi cao
Ba lô súng đạn chênh chao thề nguyền

Vần thơ vẫn níu chữ duyên
Kẻ thù chia rẽ thuyền quyên anh hùng
Hậu phương em vẫn chờ mong
Cánh thư...đợi cánh thư hồng của anh

Thế mà giữa chốn rừng xanh
Tinh thần chiến đấu trung thành nước non
Bảng vàng ghi tấm lòng son
Đợi chờ tin chỉ mỏi mòn chờ tin

Tình đầu đỏ thắm con tim
Gối em phơi... vẫn đi tìm hương yêu
Mái đầu chuyển sắc muối tiêu
Đợi anh...đợi suốt đường chiều nhân gian.

6.10.2016 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:35 pm

THÁNG MƯỜI

Tháng mười
Sương bảng lảng bay
Trăng cao lóng lánh
Mây say cảnh trời
Hoa khoe thắm sắc
Hoa cười
Mình ta
Lặng lẽ nhớ người
Xa xăm
Lâu rồi
Người đã biệt tăm
Đêm dài nỗi nhớ đăm đăm
Đêm dài
Như Sao Hôm ngóng Sao Mai
Như hồn ta
Cứ ngóng hoài tình xưa
Tháng Mười ơi
Đã hết chưa
Bồng bềnh cúc tím
Lối xưa đợi người...

6.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:35 pm

LÍNH VÀ TRĂNG

Một thời áo lính vai sờn
Môi thâm da tái vì cơn sốt rừng
Thấy trăng nghiêng rất đỗi mừng
Ôm nhau ca hát tưng bừng đón trăng
Đêm ao ước gặp chị hằng
Chí cao như cánh chim bằng tung bay
Trường Sơn ai đã qua đây
Tình trăng với lính mê say ngọt ngào.

6.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:36 pm

SAO HÔM SAO MAI

Thực tình ta đã có nhau
Lời thề ngày ấy nặng sâu vững bền
Thực tình em chẳng muốn quên
Con đường ngày cũ cỏ mềm chân ai

Vậy mà giờ những nhạt phai
Sao Hôm rượt đuổi Sao Mai nào ngờ
Bước chân cô lẻ bơ vơ
Con tim đau nhói ngẩn ngơ từng chiều

Trăm năm gạn một chữ yêu
Ngàn năm vớt lấy những điều viển vông
Người hư không tình hư không
Còn đâu vạn nẻo mà trông thấy tình

Quay tròn trong cõi ba sinh
Để mai này chỉ một mình vấn vương...

7.10.2019 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:36 pm

CHIA

Gánh buồn mà đổ ra sông
Buồn không chịu ở lại rông về nhà
Gánh buồn gởi ở nơi xa
Buồn không chịu trú la đà rong chơi
Gánh buồn đem giả về trời
Ông xanh ngúng nguẩy nói lời chua cay
Thôi thì cứ giữ lại đây
Chia nhau ta gửi lên Phây đỡ buồn.

SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:37 pm

ĐÃ TỪNG...

Đã từng buông rồi vội vàng giữ lại
Nên bây giờ đừng trách tại vì em
Chuyện xưa nhắc đến mà thèm
Khi mình ta vẫn đêm đêm trùng phùng

Đã từng quên rồi vội vàng nhớ lại
Nên bây giờ hai mình phải làm sao
Tình xưa vốn đã ngọt ngào
Cớ gì lại để sóng xao mặt hồ

Đã từng ngã rồi đứng lên bước lại
Những bước đi thật vững chãi đường hoàng
Bỏ qua một chút bẽ bàng
Để luôn luôn thấy mơ màng bến xưa

Đã từng rủ người có về bến mộng
Để ngao du với biển rộng sông dài
Vậy mà tình lại nhạt phai
Vậy mà đường cũ chia hai ngả rồi

Đã từng ước đôi ta thành tri kỉ
Để sẻ chia thật tỉ mỉ mọi điều
Thế mà lại đứt dây diều
Trời xanh chao đảo những chiều hoàng hôn...

12.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:37 pm

VỀ VỚI HỒN QUÊ

Thế rồi anh cũng đến "Hồn Quê"
"Thi Quán"chiều nay thật đắm mê
Giọng hát lời thơ luôn ấm áp
Tinh người chan chứa thấy vui ghê

Đây vườn Thượng Uyển lắm hoa tươi
Ríu rít đàn ca rộn tiếng cười
Nam Định chủ nhân luôn rạng rỡ
Thân tình chủ khách đến là vui

Sinh nhật vừa tròn tuổi thứ hai
Hồn Quê Thi Quán tựa sương mai
Long lanh mắt biếc ươm tình bạn
Xướng hoạ luận bình chẳng nhạt phai

Về với Hồn Quê tự buổi nào
Mênh mang thơ phú cứ xôn xao
Tình thơ nghĩa bạn càng da diết
Réo rắt ngân nga mãi ngọt ngào.

14.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:38 pm

VÀ NHỚ NHÉ KIẾP SAU MÌNH GẶP LẠI

Những giọt mưa thánh thót rơi đêm nay
Nhắc nhớ em trở về ngày xưa cũ
Tiếng mưa rơi như tiếng lòng tự nhủ
Xa em rồi anh sẽ sống sao đây

Kỉ niệm ngày xa còn mãi đong đầy
Chuyện thuở xưa cùng ùa về đầy ắp
Những con đường thẳng dài tít tắp
Dấu chân ai chẳng thể bị phai mờ

Đêm nằm nghe thủ thỉ nhớ câu thơ:
"Ai thấu hiểu xin một lời nhắn nhủ
Cứ yêu đời... như tôi đã yêu em"
Và nhớ nhé kiếp sau mình gặp lại...

15.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:39 pm

DÙ THẾ NÀO

Dù thế nào em cũng chẳng thể quên
Rất ấm nồng tình anh ngày xưa cũ
Bên ven hồ có hàng cây liễu rủ
Tay trong tay ta ríu rít chuyện trò...

Dù thế nào anh cũng đừng có lo
Em vẫn nhớ nhớ ngày mình chung lối
Bước chân kia khiến lá vàng bối rối
Liễu ngả mình tha thướt để làm duyên

Nắm tay nhau vào Trấn Quốc chùa thiêng
Anh giảng giải bao điều em chưa biết
Để thêm nồng bài thơ tình sắp viết
Dù thế nào vẫn cứ đợi cứ mong.

20.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:39 pm

DANG DỞ DỞ DANG

Dang dở thôi đành cũng dở dang
Bởi lòng người ấy đã sang ngang
Người đi bỏ lại ta ngơ ngác
Thôi cũng đành ôm cái bẽ bàng

Dang dở thôi đành cùng dở dang
Sớm chuồn trưa lủi tối lang thang
Tìm đâu thấy bóng ngày xưa ấy
Đoạn tuyệt đừng kêu kẻ phũ phàng

Dang dở thôi đành cũng dở dang
Cuộc đời giờ cũng đã sang trang
Níu chi cho thảm thôi dừng nhé
Dang dở thôi đành cũng dở dang.

23.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:40 pm

HẸN THỀ ẤY CÓ TRINH NGUYÊN

Tình ngang trái cho lòng chua xót
Nỗi niềm này đắng đót lắm thay
Một thời tưởng nắm chặt tay
Ai dè vỡ mộng hồn ngây ngất hồn.

Tình đã vỡ để tim hoá đá
Cây đã khô nên lá rụng rời
Héo hon nát cả nụ cười
Thuỷ chung chi để một trời tím bay

Hẹn thề đấy vẫn là giả dối
Ngược lòng rồi bối rối phân minh
Chia tay... sao nỡ mặc tình
Ước gì chẳng phải nguyên trinh...Hẹn thề.

27.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:40 pm

ƯỚC GỈ ƯỚC GÌ???

Anh đừng có ước được không
Để cho em lại chờ mong "ƯỚC GÌ"
Ước nghe tiếng nói thầm thì
Ước anh lại nắm tay đi trong chiều

Ước rằng mình mãi được yêu
Ước không né tránh những điều mộng mơ
Ước sao chẳng phải bơ vơ
Ước là không bị hững hờ tình anh

Ước như bóng gắn với hình
Ước đường Nam Bắc chúng mình gần hơn
Ước mong gắn bó keo sơn
Ước nhiều ước nữa...bông lơn...ƯỚC GÌ.

28.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:41 pm

CŨNG ĐÀNH

Nghe như một chút tình hờ
Chung chiêng chi để lòng ngờ ngại nhau
Ước là mãi mãi bền lâu
Ai dè chóng vánh nhạt mầu... dễ quên

Còn đâu hai chữ vẹn nguyên
Còn đâu một chút bình yên... đâu còn
Rêu xanh phủ kín gót mòn
Bẽ bàng ta lắm...sắt son làm gì

Hồn hoang cất bước ra đi
Gió sương thôi hết thầm thì lời thương
Môi còn vương mắt còn vương
Cũng đành im lặng ngược đường...LẺ LOI...

29.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:41 pm

VIẾT VỘI

Vội nhặt rồi sao vẫn hết tháng Mười
Em chẳng còn gì giữ riêng làm vốn
Tất tần tật nó rủ nhau cùng trốn
Theo mộng hường cùng dạt trú phương nam

Níu giữ rồi mà thu cứ vội vàng
Vén đi hết đâu có chi để lại
Nở nụ cười mà còn chưa kịp gói
Bỗng giật mình thời gian đã đi đâu

Kỉ niệm trôi đi trôi đi thật mau
Còn lại gì khi cuộc tình về đích
Phiên bản nào khớp với lời bản dịch
Như bản hùng ca chiến thắng sông Lô

Ngày cuối cùng của tháng rét lại mưa
Em vội viết thêm một bài thơ nữa
Cho tim ta cùng sáng lên ngọn lửa
Hết tháng Mười ! Mùa Đông vẫn hừng lên!

31.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:42 pm

ƯỚC GÌ

Ước gì trở lại Thịnh Long
Để cho ta trải nỗi lòng ngày xưa
Ước gì bữa ấy trời mưa
Thịnh Long biển nhớ đón đưa nhau về.
Ước gì tình mãi say mê
Một thời hoa gấm tràn trề nhớ nhung
Ước gì ta lại tương phùng
Như là cái thuở ngại ngùng Thịnh Long
Ước gì bớt nhớ bớt mong
Cái đêm hôm ấy đỏ mòng mắt ai
Ước gì đêm đó đừng dài
Để cho trời lặng...sóng hoài miên man
Ước gì biển với non ngàn
Gần nhau gang tấc...ngập tràn vấn vương.

3.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:45 pm

DẠI KHỜ

"Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để ...GHEN"(TH)


Thơ em viết gởi người ta
Cớ chi ghen tức để mà tức thêm
Đội trời mưa ướt cả đêm
Bàn chân xoa sạch đầu thềm rêu trơn...

Vậy thì ... càng lúng liếng hơn
Với người ta để anh hờn bỏ đi
Xoá bay cái tính gan lì
Ổi ương sung chát ngại gì khế chua...

Hỡi anh!... anh có chịu thua?
Càu nhàu chi để gió lùa lạnh hông
Một rằng trông... bốn cũng trông
Cớ sao ghen...khiến hoa hồng chồi gai

DẠI KHỜ lắm đó hỡi ai
DẠI KHỜ...GHEN để nhạt phai tình mình...

5.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:46 pm

Hoạn Thư thời @

Xin anh... Thôi bực nửa ngày
Kẻo mà ớt hiểm nỏ cay đâu hà
Bởi thương nên mới thiết tha
Lỡ rồi... Thôi cũng đành xa cho chừa

Hôm rồi sấm sét giông mưa
Hoạn Thư nổi đoá nhưng chưa hề gì
Nạt xong cũng chẳng thèm đi
Me chua mướp đắng thêm bì ổi ương

Chỉ vì đằng nớ còn thương
Xem ra thôi cũng thường thường...cỏ lau
Í a...hồn dạ nát nhàu
Vu vơ em thả dăm câu vậy mà...

Cớ gì ghen với người ta
Hèn chi họ bảo : Úi chà - Hoạn Thư.

8.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:47 pm

BIẾT RỒI...

Biết rồi em chẳng mắng đâu
Biết rồi đằng nớ khổ sầu vì ai
Biết rồi tình nếu nhạt phai
Biết rồi than ngắn thở dài cả đêm
Biết rồi trăng thả đầu thềm
Biết rồi em vẫn là em đấy mà
Em đâu có nhớ người ta...
Bởi vì em biết em là của anh....

14.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:47 pm

CÒN ĐÂU...

Vết xưa đã rỉ máu rồi
Làm sao lành lặn như thời đang yêu
Hoàng hôn nhạt hoá màu chiều
Cách xa nhau...mấy vạn điều dở dang

Ngày xưa...xưa quá dịu dàng
Để cho anh nhớ nhung nàng ngày xưa
Vần thơ anh viết ban trưa
Đọc rồi mà cứ thẫn thờ vấn vương

Bây chừ tình rẽ muôn phương
Người dưng đâu dễ nhịn nhường...thôi quên
Chuyến đò đã ngỡ thành duyên
Sóng xô gió dập mạn thuyền vỡ tung

Nói sao trọn vẹn thuỷ chung
Cũng là một chút tương phùng ước ao
Hôm qua trời đổ mưa rào
Xoá tan dấu vết ngọt ngào còn đâu...

16.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:48 pm

GIẦU

Cứ ngỡ đầu mình đã bị đơ
Cho nên chán nản chẳng làm thơ
Quay đi ngó lại trông cùng ngóng
Chẳng phải mình ta cứ đợi chờ

Đâu phải nhiều tiền mới mộng mơ
Thơ em thắm thiết chẳng tình hờ
Giao lưu kết bạn cùng chia sẻ
Giầu quá đi thôi bởi thích thơ.

23.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:48 pm

ĐỨT DÂY

Biết rằng đằng nớ dại khờ
Cho nên tui đã giả vờ bảo yêu
Tìm chi khăn tím áo điều
Ngẩn ngơ chi để con diều đứt dây...

25.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» QUẠNH HIU
» Vô tâm

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến