Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Mar 29, 2023 10:18 pm

TỰ TIN

Bàn chân vẫn bước tự tin
Ngẩng cao đầu với trái tim dại khờ
Loay hoay một chút ngẩn ngơ
Nhưng tình vẫn thắm chẳng hờ hững ai
Kê người thưa nhặt đậm phai
Còn ta lặng lẽ bước dài đôi chân...

5.6.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Mar 29, 2023 10:19 pm

TRONG VẮT LỜI RU

Trong veo của mẹ hương vườn
Cánh cò bay liệng vàng ươm trái đào
Lời ru trong vắt ngọt ngào
Ầu ơ cánh võng khẽ chao giấc nồng
Thơm thơm trái vải trái hồng
Khung vườn của mẹ lặn trong tiếng cười
Ong bầy se giọt mật tươi
Hè sang...rực ánh mặt trời vì con.

5.6.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Mar 29, 2023 10:19 pm

EM CHỜ

Em chờ
Chờ anh cho đến khi mặt trời khuất núi
Chờ đến khi con dúi ngủ trong hang
Em chờ anh vui chân đến bản làng
Cùng uống rượu cần trong đêm trắng
Em chờ anh khi mặt trời thả con nắng
Cho xanh rừng xanh rú đẹp bản em
Em chờ
Chờ anh quen con đường về suối
Cõng mây ngàn xuống núi cùng trăng
Em chờ anh trong tiếng mõ ngân rung
Lốc ca lốc cốc cho con trâu về ngủ
Cho con cá tìm đốm lửa đưới khe
Em chờ anh hai đứa ta cùng về
Thưa mẹ
Thưa cha
Hai ta làm duyên mới...

18.11.2014
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Mar 29, 2023 10:20 pm

KÍ ỨC

Một thời ta đã đi qua
Đằm trong kí ức món quà dấu yêu
Lưu tâm giữ lại mọi điều
Món quà vô giá cuối chiều nhân sinh
Ước sao cuộc sống yên bình
Cho non tơ lá cho xanh búp chồi
Quanh ta rộn rã tiếng cười
Dấu yêu một thuở hoa đời thêm hương

30.11.2013-7.6.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Mar 29, 2023 10:23 pm

Gặp lại ngày xưa

Cái ngày xưa đã lâu rồi
Em còn nhớ buổi lên đồi hái sim
Em vờ lạc để anh tìm
Hoàng hôn xuống núi bìm bìm đã kêu
Cố tình em trốn anh yêu
Thương em lạc lối anh liều leo cây
Da xanh người yếu mình gầy
Trượt chân anh ngã cẳng tay bị què...

Lâu rồi nay mới thăm quê
Bất ngờ gặp lại lòng nghe nghẹn lòng
Em giờ con bế con bồng
Còn anh cô quạnh phòng không một mình
Cái ngày xưa ấy vô tình
Để bây giờ chỉ một mình anh đau...

30.11.2013
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Mar 29, 2023 10:24 pm

EM VỀ

Em về với tuổi hoa niên
Tìm về với thuở sinh viên một thời
Dấu yêu em gửi nụ cười
Cùng anh trọn vẹn suốt đời bên nhau
Ước ao nào có được đâu
Cũng không bể cả sông sâu lỡ đò
Chỉ là đôi chút lắng lo
Em về...lỡ dở câu hò trinh nguyên.

30.11.20137-6-2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Mar 29, 2023 10:25 pm

LỜI MÙA ĐÔNG

Bước qua ngưỡng cửa cuối cùng
Thu đi để lại bão bùng hồn ta
Chập chờn một khúc hoan ca
Đầu môi chót lưỡi lá già rụng bay
Nỗi buồn như bóng trăng lay
Toả lan mặt nước hồ đầy chiêm bao
Liễu buồn rủ tóc hanh hao
Mỏng manh lời gió tụ vào thân trơ
Vị xuân rồi cũng hững hờ
Đi qua tôi cứ làm ngơ ngoảnh lòng
Biết còn kẻ đoái người trông
Cho thêm một chút lắng lòng đắm say
Lá bàng rụng đỏ sân dầy
Bước chân vô định ... cho gầy đông sang.

1.12.2013 - 6.7.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Mar 29, 2023 10:26 pm

GỬI ANH

Anh đừng có giận hờn em
Để trăng lẩn khuất đêm đêm tỏ mờ
Yêu anh đâu dám hững hờ
Xin đừng một phút nghi ngờ tình nhau
Anh buồn rồi em cũng đau
Để cho non nước thêm sầu chia phôi
Gửi anh chỉ một lời thôi
Giận hờn chi để nghe lời biệt ly.

9.6.2020 TPSH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Mar 29, 2023 10:26 pm

EM HỮNG HỜ

Em hững hờ để tim anh phấp phỏng
Đợi đợi hoài em có biết chi đâu
Chiều gió buông anh gánh mãi nỗi sầu
Lại trách ư điều này anh không muốn

Em hững hờ trái tim anh đau thốn
Đợi chờ chi khi em cứ vẩn vơ
Anh tướng mình được em tặng bài thơ
Em vô tâm để tim anh rớm máu

Em hững hờ trái tim anh đau đáu
Cứ đợi hoài đợi bóng dáng em yêu
Người thương ơi sao em chẳng biết điều
Em đã bóp con tim anh vỡ nát
                 
Em vô tâm cứ mải mê câu hát
Chẳng biết rằng anh xa xót vì em
Ơi anh yêu lời nói từ trái tim
Em đã biết xin anh đừng trách nữa.

TPSH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Mar 29, 2023 10:27 pm

GỬI ANH

Anh đừng có giận hờn em
Để trăng lẩn khuất đêm đêm tỏ mờ
Yêu anh đâu dám hững hờ
Xin đừng một phút nghi ngờ tình nhau
Anh buồn rồi em cũng đau
Để cho non nước thêm sầu chia phôi
Gửi anh chỉ một lời thôi
Giận hờn chi để nghe lời biệt ly.

9.6.2020 TPSH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Mar 29, 2023 10:27 pm

XIN EM ĐỪNG HỎI

Lời em anh đã nghe rồi
Giận hờn chi để bồi hồi tim nhau
Em buồn anh cũng ngậm sầu
Nghi ngờ rồi để nát nhàu tâm can
Ngày xưa...yêu dấu ngập tràn
Đâu ngờ tình ấy nát tan theo dòng
Thuyền tình đã bỏ bờ sông
Chạy theo bến mới cho lòng đắng cay
Một thời đắm đuối mê say
Bây chừ tay nỡ buông tay...nghẹn ngào
Xin em đừng hỏi vì sao
Chỉ ông trời biết nhưng cao quá chừng
Ngỡ là...duyên nợ người dưng
Bây chừ duyên vỡ nợ không đoái gì.

9.6.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Mar 29, 2023 10:28 pm

ĐỢI EM Ở BẾN KHÔNG CHỒNG

Bến không chồng ta đợi em
Mênh mang sóng vỗ thuyền êm xuôi dòng
Hẹn rằng tới bến không chồng
Tìm người tri kỉ sao không có người
Mây bay lững thững ngang trời
Em đi đâu bỏ lại tôi một mình
Bến không chồng cứ lặng thinh
Mồ côi con gió vô tình bay qua
Bến không chồng nở đầy hoa
Đợi em... sao cứ nhạt nhoà hoa bay
Tại vì đã trót đắm say
Bến không chồng đợi cả ngày...vì ai
Chúng mình chẳng trúc chẳng mai
Đơn sơ mộc mạc như hai lá bàng
Đỏ dần gọi tiết đông sang
Bến không chồng  vẫn đợi nàng vì xuân...

10.6.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Mar 29, 2023 10:29 pm

CHUNG TÌNH

Cám ơn người đã chung tình
Cho ta không phải một mình nắng mưa
Cuộc đời lúc nhặt lúc thưa
Số duyên đôi lúc cùng đùa cợt trêu
Cám ơn người đã biết yêu
Để hai ta lại sớm chiều có nhau
Từ rày cho đến mai sau
Chung tình người nhé chung câu thề nguyền
Chúng mình có nợ có duyên
Dẫu không được xếp thuyền quyên anh hùng
Trải qua mưa gió bão bùng
Sóng xô thuyền ngả tận cùng nguy nan
Để khi cơn bão lòng tan
Nắm tay nhau để ngập tràn yêu thương
Bên nhau tìm chỗ tựa nương
Ước ao cùng một cung đường...đầy hoa.

11.6.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Mar 29, 2023 10:29 pm

BẠN TÂM GIAO

Một mình uống với một mình

Nâng lên đặt xuống cạnh bình rượu suông

Hỡi ai ở chốn viễn phương

Biết không ta nhớ ta thương một người.

Một mình thêm một mình thôi

Là ta với bóng chung đôi đi cùng

Một mình nên nhớ người dưng

Ước gì hai đứa tương phùng hôm nay

Thả lòng vào với mê say

Người ơi hãy nắm chắc tay một lần

Nếu em còn nhắc nhành xuân

Một mình ta với ngại ngần không đi

Nếu em không sợ điều gì

Cùng ta sánh bước quản chi đường dài.

Bỏ qua gian khó chông gai

Chữ tình chữ nghĩa không phai bao giờ

Bên nhau chung một đường thơ

Bạn tâm giao chẳng hững hờ với nhau

Thả vần dựng tứ tìm câu

Để ta sánh bước qua cầu có đôi

Tháng ngày đỡ phải lẻ loi

Vui cùng nhau góp nên lời sắt son.

11.6.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Mar 29, 2023 10:30 pm

XIN TRẢ LẠI CHÀNG

Người cho ta một cõi mơ
Ngỡ rằng bay bổng
Ai ngờ ngã đau
Thôi đành
Thôi thế
Uống sầu
Cõi mơ ta trả kiếp sau
Vậy mà
Cõi mơ người bảo cho ta
Có còn chi đó hay là hư vô
Cõi mơ
Chẳng bến chẳng bờ
Để cho ta lại ngẩn ngơ từng chiều
Cõi mơ
Nghe thật phiêu diêu
Lang thang
Ta nhặt được điều dối gian
Cõi mơ
Nghe thật bẽ bàng
Thôi thì xin trả lại chàng
CÕI MƠ.

12.6.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Mar 29, 2023 10:30 pm

BẾN CÔ LIÊU ĐỢI

Em đang ở bến cô liêu
Mênh mang sóng vỗ những điều mênh mang
Đợi người tri kỷ hẹn sang
Mà sao chẳng thấy bẽ bàng lắm thay

Trông vời chỉ thấy mây bay
Bến cô liêu vẫn mỗi ngày mình em
Gió chiều đã thổi vào đêm
Hẹn rồi không đến cho thêm rầu lòng

Một chờ hai đợi ba trông
Bến cô liêu đợi mà không dám về.

12.6.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Mar 29, 2023 10:31 pm

BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU NHỈ

Từ đâu nhỉ những dòng thơ
Để cùng đồng cảm cùng mơ mộng tình
Từ đâu nhỉ nét chữ xinh
Hai ta gặp gỡ chúng mình có nhau
Trở về giây phút bắt đầu
Quên đi mình nhé nỗi sầu ngày qua
Từ đâu nhỉ những gần xa
Lời thề dạo ấy đó là lứa đôi
Từ đâu nhỉ bắt đầu rồi
Trái tim rạo rực bồi hồi vì yêu...

13.6.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Apr 12, 2023 9:04 pm

MUỐN

Muốn rằng có khoảng trời riêng
Giấu đi bao nỗi muộn phiền xót xa
Chỉ mình ta biết với ta
Trái tim nông nổi thật thà mê say
Đâu ngờ nhận đắng chuốc cay
Một mình em với những ngày không anh
Khát khao nay đã chẳng thành
Cái điều ao ước lại dành cho ai
Áo mầu rồi cũng nhạt phai
Lở bồi trong đục chia hai sông gầy
Ước ao được đắm được say
Bây giờ buông lỏng đôi tay hững hờ
Đôi đàng chia ngả bơ vơ
Gió thôi không cuộn mây ngơ ngẩn buồn
Muốn gì đâu...lệ lại tuôn
Muốn gì đâu... để cội nguồn thêm đau.

13.6.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Apr 12, 2023 9:05 pm

MÀU TÍM

Màu tím ngày xưa tím đến giờ
Ước ao màu tím ngỡ trong mơ
Màu hoa tím ngát tình em vậy
Tím cả ngày xưa tím đến giờ

Ai rắc màu hoa tím ngẩn ngơ
Tháng năm xa cách tím mong chờ
Tím đường ly biệt cho thương nhớ
Tím thẫm chiều mưa chẳng hững hờ...

14.6.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Apr 12, 2023 9:06 pm

SÁNH ĐÔI

Sợ rằng em sẽ cô đơn
Nên anh vội vã tìm đờn sánh đôi
Sánh đôi thì đã sánh rồi
Nghĩa tình sâu nặng chẳng vơi hẹn thề
Rượu một mình uống vẫn mê
Ngõ xưa còn nhớ trở về ngày xưa
Kệ người gió đẩy mây đưa
Anh và em vẫn như vừa SÁNH ĐÔI.

14.6.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Apr 12, 2023 9:06 pm

CỚ CHI

Cớ chi mà ngại tỏ tình
Vớí người áo tím mỏng manh dịu dàng
Tím xưa xưa vẫn nhẹ nhàng
Tím nay nay lại tím càng tím hơn
Nghe sao thấy tủi thấy hờn
Tím trong trẻo tím tím trơn tru lòng
Đã rằng màu tím thuỷ chung
Vậy mà...lại trách tím cùng...CỚ CHI.

15.6.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Apr 12, 2023 9:07 pm

Lặng thầm

Lặng thầm đợi
Lặng thầm trông
Lặng thầm tới bến
Mà không sang đò
Lặng thầm
Em những ngẩn ngơ
Lặng thầm em đợi
Em chờ héo hon...
SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Apr 12, 2023 9:07 pm

Anh

Đã có khi nào mình có được nhau
Để câu thơ khỏi nát nhàu đây anh
Đã có khi nào tình được bình yên
Để thương nhớ gửi về nơi bến cũ

Anh là ai hay là người tình mộng
Cứ hiện về trong giấc mơ hoài xa
Cứ mỗi lần buồn em lại đến sân ga
Nơi em tiễn đưa anh về phương Bắc

Mùa thu đến xin anh đừng có nhắc
Mối tình đầu em đã gửi cho anh
Không còn nữa lá vàng bay theo gió
Như tình anh bỏ ngỏ lỡ duyên đầu...

17.8.2020
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Apr 12, 2023 9:08 pm

BUỒN

Thái Bình ơi em đã mong
Vậy mà chẳng thấy ai trông đợi mình
Giữa trưa nắng nóng trời hanh
Ngậm ngùi từ biệt Thái Bình em đi
Ước sao một chút thầm thì
Em ơi! Ở lại ta về cùng nhau
Nắng trưa rát bỏng héo rầu
Người em mong đợi...ở đâu mất rồi...

18.6.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Apr 12, 2023 9:09 pm

Gửi anh kí ức ngày xưa

Không còn cánh én chao nghiêng
Chẳng còn sợi nắng làm duyên má hồng
Vần thơ ẩm ướt mưa đông
Chiều lê thê gió lạnh lòng người ta
Bao năm rồi cứ mãi xa
Chiều nay chạm mặt lệ nhoà hoen mi
Ước gì khi ấy đừng mê
Để ngày gặp lại bộn bề tâm tư
Người ơi kí ức ngày xưa
Em xin gói lại làm bùa gửi anh.

SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeWed Apr 12, 2023 9:10 pm

Giữ lại miền yêu xưa

Khát khao tìm lại dấu yêu
Thuở xưa để lạc bao chiều ngẩn ngơ
Bước chân sao cứ hững hờ
Bâng khuâng chuyện cũ đâu ngờ hôm nay
Gặp nhau giữa phố một ngày
Tóc mây thuở cũ đã đầy gió sương
Ngày anh trở lại chiến trường
Tình yêu em vẫn vấn vương đợi chờ
Bao năm xa cách không ngờ
Hai ta duyên phận lửng lơ cuối mùa
Thôi đành để phận trời đùa
Dấu yêu tìm lại...nghe chua chát lòng
Vẫn còn nhịp đập tim rung
Cái thời gói giấc mơ hồng trao nhau
Xin đừng tô lại nỗi đau
Hãy xem như mối tình đầu vẹn nguyên
Để ta san sẻ nỗi niềm
Rưng rưng giọt lệ của miền yêu xưa...

SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:20 pm

[ltr]ĐỌC HỒI SINH [/ltr]


[ltr]Đọc HỒI SINH thấy ngọt ngào[/ltr]
[ltr]Ngỡ như lời ấy đang trao cho mình[/ltr]
[ltr]Vần thơ trong sáng lung linh[/ltr]
[ltr]Đắm say một thuở bởi mình bên ta[/ltr]


[ltr]Trọn đời hai chữ mặn mà[/ltr]
[ltr]Thủy chung người nhé dẫu xa cung đường[/ltr]
[ltr]Vẹn tròn vun đắp yêu thương[/ltr]
[ltr]Chồi xanh lá thắm búp hường khoe xuân[/ltr]


[ltr]Khát khao có được một lần[/ltr]
[ltr]Cỏ tơ mịn mát bàn chân gọi mời[/ltr]
[ltr]Con tim rung nhẹ đầy vơi[/ltr]
[ltr]Bàn tay siết chặt tay người ta yêu...[/ltr]


[ltr]HỒI SINH gửi gắm bao điều[/ltr]
[ltr]Đôi câu thơ gói bao nhiêu nỗi niềm[/ltr]
[ltr]Tình thơ đã bén chữ duyên[/ltr]
[ltr]Giữ giùm nhau vứt muộn phiền được không.[/ltr]


[ltr]11.9.2023 Sơn Hoàng[/ltr]
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:20 pm

HAY ANH ĐÃ QUÊN

Dẫu ở phương nào vẫn nhớ anh
Thu về trời chuyển sắc trong xanh
Lá thu lay lắt sắp lìa cành
Lặng lẽ thời gian trôi thật nhanh

Ngày xưa hai đứa tay trong tay
Con mắt hẹn hò thật đắm say
Sánh bước vui chung cùng ước mộng
Bao nhiêu kỉ niệm vẫn còn đây

Góc phố hàng cây bỗng đượm buồn
Một chiều mãn học lại mưa tuôn
Nước rơi xoá vội câu hò hẹn
Lỗi bước bỏ xa hết cội nguồn

Em rất nhớ còn anh lại quên
Heo may buốt lạnh thổi trăm miền
Thu sang vội vã mang theo gió
Cắt đứt câu thơ chẻ lời nguyền.

8.9.2023 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:21 pm

GIẢI OAN

Ngỡ rằng cậu ấy thích đào tơ
Quanh quẩn ra vào cứ ngẩn ngơ
Lẩm bẩm thì thào to lại nhỏ
Thực tình là hắn tập làm thơ.

SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:22 pm

NỤ CƯỜI MÃN NGUYỆN

Tặng những người lính Cụ Hồ

Những kí ức ùa về trong tâm khảm
Đồng đội ơi có ai đã không về
Gian khổ khó khăn giờ cũng qua đi
Chỉ còn lại trong nhau tình thương mến

Những con thuyền lênh đênh giờ chạm bến
Bình yên không khi trái gió trở trời
Ẩm ương rồi cũng sẽ phải buông lơi
Người lính chiến ngày xưa cười mãn nguyện.

29.3.2023 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:22 pm

GIAO DUYÊN

Xa rồi có trở lại không
Lúa thì con gái trên đồng đến chưa
Hoa xoan tím mấy cho vừa
Mộc miên thắp lửa đung đưa gọi mời

Lộc vừng non biếc lả lơi
Sấu khoe mắt lá lưng trời mát xanh
Góc sân trắng xoá dành dành
Đồng tiền rực rỡ đang khanh khách đùa

Chồi non mới nhú khế chua
Hoa diên vĩ thích thêu thùa cài đan
Ớt cay bật quả ngập tràn
Cúc hường với huệ hương lan ngọt ngào

Một chùm hoa bưởi nghiêng chao
Ngẩn ngơ rồi cũng vẫy chào tháng ba
Tháng tư đã ghé hiên nhà
Giao duyên quyến rũ mặn mà tình quê.

4.4.2023 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:23 pm

NGHĨ

Buồn chi cho nó nhanh già
Cứ vui vẻ để thơ ca tràn trề
Mặc đời nặng nhẹ khen chê
Ao nhà dù đục vẫn về khoả chân
Biết là còn được bao lần
Thảnh thơi người ạ cứ xuân dạt dào
Ừ thì có lúc chênh chao
Đôi khi cũng phải nghẹn ngào nhìn sang
Rồi ai cũng sẽ ngỡ ngàng
Cuộc đời báo hiệu đến trang cuối cùng....

12.4.2023 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:23 pm

GIẢN ĐƠN

Giản đơn hạnh phúc gia đình
Mẹ cha con cháu ân tình sẻ san
Tiếng cười câu hát ngập tràn
Hương yêu thương mãi toả lan ngọt ngào.

SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:24 pm

CỨ NHÀO ZÔ

Biết nói mà im nên "bảo" câm
Cớ chi lại nhớ với thương thầm
Thở dài lặng lẽ trong đêm vắng
Tình muộn tựa xe bị thủng xăm
Thả thính rắc mồi khắp mọi phương
Mượn bài thơ cũ để làm tường
Thấp tè nên chẳng ai thèm với
Lại bảo ngại ngùng mà vấn vương
Cứ hót cứ bung đừng sợ đau
Hồng gai sắc nhọn nhưng thơm ngào
Tròn vành đủ nghĩa ta tuôn hết
"Thỏ đế " chạy xa anh tính sao...

SH.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:24 pm

EM LÀ

Em là nỗi nhớ trong anh
Dù chưa gặp mặt đã thành chờ mong
Em là đường thẳng song song
Cùng anh đi hết đường vòng mộng mơ
Để cho anh đợi anh chờ
Để cho anh chẳng bơ vơ tháng ngày
Khi thương nhớ lúc đắm say
Ước ao gặp mặt lúc này phải chi
Bên nhau to nhỏ thầm thì
Sẻ chia nhau nỗi ngãi nghì nhân gian
Niềm vui vui đến ngập tràn
Nỗi buồn nỗi tủi sẽ tan bọt bèo
Quên đi thân phận gieo neo
Bạc vàng không có chẳng nghèo yêu thương
Giấc mơ ta sẽ chung đường
Câu thơ xưa vẫn vấn vương ngọt ngào
Em không là giấc chiêm bao
Em là hoa thắm đậu vào thơ anh
Em là khúc nhạc trong lành
Thổi làn gió mát cho xanh cuộc tình...

13.6.2023 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:25 pm

VIẾT CHO NHAU

Ta viết cho nhau vần thơ song thất
Kể cho nhau chuyện mất hay còn
Chữ tình nhớ nhé sắt son
Dù duyên hay nợ vuông tròn xưa nay

Nhắc lại chuyện đắm say thuở trước
Cùng bên nhau ao ước sẻ san
Thoả niềm vui đến ngập tràn
Bao nhiêu phiền muộn xua tan mỗi chiều

Đừng để cho mưa xiêu bão giật
Giữ tâm tình chân thật sáng trong
Nhớ thương xin giữ trọn lòng
Kệ người ta cứ bẻ cong sự đời

Đành có lúc chơi vơi cô quạnh
Cơn giông nào cũng tạnh cũng quang
Qua rồi đau đớn phũ phàng
Tình ta lại mở một trang yên bình

Thơ cũ rích mà tình chẳng cũ
Người xưa ơi nhắn nhủ đôi câu
Ngày xưa ta đã nguyện cầu
Chúng mình mãi mãi bền lâu mặn mà.

16.6.2023 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:26 pm

EM ĐÂU BIẾT

Em đâu biết tim anh đang thổn thức
Nên cố tình em lạnh nhạt làm thinh
Cứ an nhiên vẻ hờ hững vô tình
Gieo rắc nhánh thơ nghẹn ngào da diết

Em đâu biết anh chẳng hề nuối tiếc
Cái ngày xưa đã đắm đuối say mê
Dệt đan nên tấm thảm đỏ hẹn thề
Lời ngọt ngào trên môi luôn ẩn hiện

Em đâu biết mối tình này phiến diện
Anh bảo rằng chỉ yêu mỗi em thôi
Em cũng từng ao ước chuyện xa xôi
Cùng nắm tay để luôn thấy mặt...

Em nào biết ly tan là có thật
Hai ngả về đau chen chật con tim...
Em đâu biết rồi anh sẽ lặng im
Em đâu biết hai ta giờ cách biệt.

26.6.2023 Sơn Hoàng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:26 pm

SAU VÀ TRƯỚC

Cũng có thể và cũng là không thể
Nhanh chân nên cứ gọi thế mà thôi
Phận đàn bà như hoa rụng bèo trôi
Đời vô định biết làm sao mà tránh

Còng cái phận mà gánh lấy chữ duyên
Giữa biển lớn chèo con thuyền nhỏ xíu
Cơn cuồng phong dập mảng đời vá víu
Đúc khối buồn đeo nặng trĩu con tim

Biết nói chi đành lặng im nuốt ngược
Trách sao đang sau trước có ích gì
Cay đắng lắm ngọt ngào chỉ đôi khi
Giá biết trước chuyện bây giờ sẽ khác

Lặng lẽ gom thất lạc những câu thơ
Đắp lên đó cái ngu ngơ ngây dại
Trước hay sau không gọi là phải trái
Không tại vì nhanh chậm một bước chân.

30.6.2023 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:27 pm

VUI

Thính thơm tung toé trên Phây
Đường thi Lục bát toả đầy mùi hương
Chữ câu thấm đẫm tình trường
Nhắc ai chớ có vấn vương kẻo mà
Thương thầm trộm nhớ người ta
Bỏ quên cơm tám của nhà mình thiu
Yêu thơ thì cứ đọc nhiều
Đừng mê mẩn thính làm siêu cả đình.

SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:28 pm

Biết là rồi sẽ phôi phai
Vậy mà ta cứ ngóng hoài đẩu đâu
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:28 pm

BIẾT

Biết anh thương mà em không dám nhận
Đường tình duyên cứ lận đận chông chênh
Phận mình mang chữ nổi nênh
Thôi thì biết vậy dập dềnh khổ ra

Yêu trong mộng đường trần mênh mông lắm
Giữa bể đời phải tắm cái đục trong
Bận chi ước cái mơ mòng
Để cho đôi ngả vênh cong rạc rài

Anh thề rằng anh đã rất yêu em
Thực hư thử kiểm chứng xem thế nào
Đêm rồi dạ có nao nao
Ngày qua mấy phút dâng trào hồn thơ

Nếu chối từ có bất ngờ không nhỉ
Thôi thì ta thủ thỉ một vài giây
Thế thôi cũng đã đủ đầy.
Tình si anh tỏ làm ngây ngất rồi.

26.12.2022 SH.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:29 pm

MÙA SANG

Lang thang dạo bước lối sầu
Hạt mưa trốn biệt gió đâu thì thào
Nắng lười biếng chẳng lao xao
Cung đàn ai khẩy nghẹn ngào đông lân

Chia xa đào cúc tần ngần
Chờ trông ngày rước nàng xuân ghé về
Cỏ may níu lại triền đê
Chắc là nuối tiếc lời thề ngày xưa

Bước cao bước thấp có thừa
Ước chi lại được đón đưa áo dài
Giêng qua để lại tháng Hai
Mùa sang lúng liếng nhớ hoài mắt trong.

Rằm tháng Giêng Quý Mão-(3.2.2023) SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:31 pm

VALENTINE NHỚ

Nỗi nhớ bồng bềnh hơn nỗi nhớ
Valentine buồn người ở đâu
Để Sochola phủ sắc sầu
Ngày vắng vẻ chỉ ta chờ đợi

Chờ rất lâu mình chờ rất lâu
Có ai nhớ phút đầu xao xuyến
Chân bước đi hồn còn lưu luyến
Valentine hồng mãi nhớ nhau

Valentine này bậu ở đâu
Để cho tớ âu sầu cô lẻ
Sochola hoa hồng lặng lẽ
Lửa tình thiêu cháy Valentine

Valentine ta lại một mình
Chẳng vô cảm thế mà vô cảm
Ngoài trời kia toàn mây màu xám
Trong này nỗi nhớ chất chồng nhau.

14.2.2023 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:31 pm

MẸ

Lặng nhìn đôi mắt 👁👁 buồn so
Chứa đầy phiền muộn lắng lo cuộc đời
Mẹ ơi xin cứ thảnh thơi
Dẫu con mỗi đứa một nơi một nhà
Muốn quây quần với mẹ cha
Nhưng còn bao sự thực là chưa xong
Chúng con xin mẹ yên lòng
Sống vui sống khoẻ thong dong nhẹ nhàng
Ngày xưa mẹ đã cưu mang
Đông con nhà khó lại càng gian truân
Bây giờ sức kém yếu chân
Xin nhường lo lắng mọi phần cho con
Ước gì mẹ được ngủ ngon
Miếng cơm miếng cháo vẹn tròn sớm mai
Ước ao tháng rộng ngày dài
Mẹ luôn luôn mạnh khoẻ thọ dai trăm mùa
Tình gia đình chẳng bán mua
Cháu con chúc mẹ như vừa tuổi xanh
Nụ cười mãi mãi ấm lành
Thảo thơm trọn vẹn gia đình ấm êm...

2.3.2023 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:32 pm

CHÚC MỪNG EM NHÂN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC
Một ngôi nhà một dòng sông
Một mình em trước cánh đồng bao la
Lúa thì con gái mặn mà
Vẫn thua người đẹp quê ta tươi giòn
Biết là em vẫn đang son
Biết là anh cũng vẫn còn độc thân
Đường xa tình lại rất gần
Đợi nhau nên nghĩa hồi xuân ngọt ngào
Nửa vòng trái đất xôn xao
Thuyền quyên sánh với anh hào một đôi
Cây xanh bật sức đâm chồi
Tuổi xuân phơi phới mắt môi đậm tình
Em rằng vẫn cứ lung linh
Anh rằng anh mãi chung tình với nhau
Có duyên chớ quản nghèo giàu
Thuỷ chung son sắt mai sau vững bền.
20.3.2023 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:32 pm

TẠI VÌ

Tại chè chẳng phải tại em
Chém cha cái kẻ làm thèm anh tôi
Suốt đêm trằn trọc bồi hồi
Canh năm chợp mắt thơ trôi bồng bềnh...

Chúc mừng anh đã " nổi nênh"
Ninh Bình hiếu khách ta đành phải yêu
Những mong gió gặp được diều
Cho lai láng cả bấy nhiêu tháng ngày

Đường thi ngọt lịm người say
Sá chi thao thức có ngày hôm qua
Tình thi hữu thật mặn mà
Trà đen bạn đãi ngâm nga THƠ ĐƯỜNG.

22.3.2023 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:33 pm

BÂY GIỜ
Ngày xưa vẫn giữ lấy lề
Bây giờ thay đổi chớ chê quê nghèo
Ngày xưa cuộc sống gieo neo
Mẹ cha con cái cột kèo tựa nhau
Bây giờ cuộc sống sang giàu
Nhiều người quên mất trước sau gia đình.
Cho dù đời có hiển vinh
Cội nguồn xưa vẫn yên bình trong ta.
SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:34 pm

CHƠI VƠI.

Đìu hiu gió thổi chiều tàn
Trời dìu dịu khói toả lan cuối chiều
Ngõ dài lữ khách buồn thiu
Phất phơ ngọn trúc dập dìu bướm bay
Mây lang thang thả suốt ngày
Cõi lòng trải thảm lắt lay gọi buồn
Tơ giăng chật lối ngõ thuôn
Ai đâu thấy được ngọn nguồn chơi vơi.

25.9.2022.SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:35 pm

QUÁN THƠ

Người ta mở quán bán buôn
Chị tôi mở quán xin buồn chia vui
Sầu u sẽ phải chạy lùi
Thương yêu gìn giữ hên sui không màng
Câu thơ giọng hát ca vang
Cần chi đâu phải bạc vàng mới yêu
Rộn ràng từ sớm tới chiều
Xa gần nào tính bao nhiêu cho vừa
Tiếng thơm nhờ gió mây đưa
Tuyên Quang xa tắp chẳng chừa vì xa
Hải Phòng như thể người nhà
Xe đò lên xuống vẫn qua thường tình
Góp cho quán món quà xinh
Trang thơ cuốn sách chúng mình đọc chung
Hà Nội góp sức vui cùng
Ninh Bình cũng chẳng ngại ngùng vượt sông
Quê ta Nam Định thật đông
Hồn Quê Thi Quán cùng đồng lòng xây
Còn bao thi hữu sum vầy
Gom thơ góp lại nơi đây sang giàu
Ai chưa đến Quán mau mau
Nghĩa Hưng Nam Định thuộc làu QUÁN THƠ

4.9.2022 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:35 pm

ĐỪNG ĐỂ MÙA ĐÔNG CÔ QUẠNH

Xin đừng để mùa đông cô quạnh
Gió bấc về rắc lạnh con tim
Ráng lên hãy gắng đi tìm
Người ơi đừng có lặng im lạnh lùng

Dẫu có thể ta chưa cùng nhịp thở
Bởi nhiều điều cách trở cản ngăn
Nhưng đừng giữ nỗi băn khoăn
Để tê tái cả giấc nằm đêm đông

Hãy chăm chút đi tìm một nửa
Chớ ngại ngùng lần lữa bỏ qua
Vun trồng cây sẽ đơm hoa
Rồi cho trái ngọt đậm đà toả hương

Kỉ niệm cũ còn vương vấn mãi
Cứ bình tâm giữ lại cho nhau
Nghèo rồi có lúc sang giầu
Dễ gì xoá trắng được đâu nỗi niềm

Rồi mùa đông sẽ tiềm tàng cái rét
Giữ bên mình ai biết ai hay
Sẻ chia đi nỗi buồn này
Xin đừng cất giữ lắt lay dỗi hờn

Gặp nhau tỏ nguồn cơn cho nhẹ
Niềm tin rồi sẽ ghé qua thăm
Trăng lu rồi sẽ đến rằm
Sáng trong veo lại ngọt đằm mình ta.

5.12.2022 SH.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:36 pm

BIẾT LÀ ANH ĐỢI ANH CHỜ

Biết anh bên nớ đang chờ
Bên ni em cứ ngẩn ngơ mỗi chiều
Dạ hồn chẳng dám phiêu diêu
Sợ rằng bên nớ ít nhiều không an

Đông sang gió bấc ngập tràn
Biết người bên nớ cũng tan giấc nồng
Chiếu chăn có đủ ấm không
Ai người ủ trái tim hồng cho anh

Mong sao ngọn gió hiền lành
Mơn man để mái đầu xanh bớt già
Dẫu cho em ở cách xa
Nhưng tình em mãi đậm đà thuỷ chung.

4.12.2022 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:36 pm

CHÚC MỪNG ANH CHỊ.

Tăng anh chị Nguyễn Tất Đặng nhân kỉ niệm 50 năm ngày cưới

Tám mươi còn trẻ không già
Da mồi tóc bạc vẫn là em anh
Nhớ thời tuổi trẻ xuân xanh
Vì dân vì nước trung thành thuỷ chung

Khi chia ly lúc tương phùng
Đồng tâm đồng chí đi cùng dương gian
Niềm vui vui đến ngập tràn
Chúc mừng anh chị bình an suốt đời.
     
SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:36 pm

ĐỌC THƠ DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG

Hồn thơ anh chẳng phây phây
Nghe đồn cũng có hơi gầy mà thơm
Đem cân ôi thật đáng gờm
Đong đầy tô sắt còn chờm xuống mâm
Này thì bổng này thì trầm
Nghe ra ngầy ngậy như châm rượu đào...

14.12.2022 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:37 pm

LAI RAI CHÉN RƯỢU...

"Lai rai chén rượu" canh khuya
Dốc bầu tâm sự sẻ chia bao điều
" Men say tình bạn" thật phiêu
Bước chân chểnh mảng vẫn nhiều nhớ thương
" Vầng trăng huyền thoại" canh trường
"Rượu xưa" giờ lại vấn vương đậm đà
Dẫu gì " Vẫn nhớ người xa"
Trong tâm trí mãi mãi là niềm đau
Ước ao" Vẫn còn trong nhau"
Cùng nâng chén rượu chúc câu ân tình.

20.12.2022 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:38 pm

Không cần biết người ta nỏ thích
Vậy cho nên cứ ích kỉ như thương
Dẫu là thuở ấy nói thuơng
Một chiều mưa bụi lại vuơng vấn lòng.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:38 pm

BIỂN ĐỜI

Thế là biết điều làm ta thao thức
Gian nan nào cũng thường trực chờ nhau
Bạn bốn phương cùng chia sớt nỗi sầu
Lòng ray rứt tâm không hề thoải mái

Tri giao đấy bớt bao điều ngang trái
Kỉ niệm buồn còn ẩn mãi trong tim
Tri nhân mà chẳng thể cứ lặng im
Âm thầm đợi đợi bao điều thương nhớ

Ngàn ngày nữa vẫn  rộn lòng trăn trở
Năm tháng buồn rồi sẽ phải lùi xa
Thắp niềm tin khó mấy cũng vượt qua
Đuốc đỏ lửa xua tà ma giông bão

Đi đường dài rũ  hờn ghen ảo não
Tầm nhìn thông sẽ không thể nào quên
Thế mới hiểu cuộc đời luôn khấp khểnh
Gian khổ rồi thuyền hạ bến an tâm

THẾ GIAN BẠN LÒNG TRI KỈ TRI ÂM
NGÀN NĂM THẮP ĐUỐC ĐI TẦM THẾ GIAN

21.7.2022 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:39 pm

CÔNG CHA NGHĨA MẸ

CÔNG như trời biển bao la
CHA luôn là một mái nhà che con
NGHĨA tình sau trước vẹn tròn
MẸ yêu chỉ bảo sắt son nên người

SINH ra đẹp tựa hoa tươi
THÀNH trì vững chắc vàng mười sánh sao
MUÔN lời âu yếm ngọt ngào
ĐỜI cho ta hưởng biết bao ấm nồng

DẠY từ xuân hạ thu đông
BẢO ban góp nhặt cho đồng chữ tâm
PHƯỚC lành tích đức âm thầm
DANH thơm vang vọng tri âm nẻo về

PHẬN dầy phúc lớn đam mê
HIỀN hoà chu chỉn mọi bề tịnh thanh
CÔNG CHA NGHĨA MẸ SINH THÀNH
MUÔN ĐỜI DẠY BẢO PHƯỚC DANH PHẬN HIỀN .

SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:40 pm

MAI  RỒI

Mai rồi tất cả sẽ qua
Con sông vẫn đổ phù sa cuối dòng
Mai rồi tình dẫu bằng không
Mai rồi tình nhạt  chẳng nồng như xưa
Mai rồi ngọn cỏ gió đùa
Ngậm ngùi một cõi sáo vừa bay đi
Sổ lồng sáo vội thiên di
Mai rồi còn lại những gì trong tay
Đưa nhau một chút cuối ngày
Mai rồi tất cả gió lay rụng rời.

6.7.2022 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitimeSat Sep 23, 2023 9:34 pm

MỘT MÌNH

Lặng lẽ chiều
Lang thang
Trên bãi biển

Lòng u hoài
Nhớ
Quá khứ xa xăm

Ai hiểu được
Lặng thầm
Sâu đáy biển

Một mình ta
Lại giẫm bóng
Của ta.

13.8.2022 SH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 6 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» QUẠNH HIU
» Vô tâm

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến