Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 13, 2020 9:36 pm

Khi nào

Khi nào người mở cửa tình
Để cho tôi khỏi giật mình đánh rơi
Trái tim đau của một thời
Đã từng hoá thạch nung vôi đợi người?

26.6.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 13, 2020 9:37 pm

Trăng hôn

Trăng treo vằng vặc muôn nơi
Lượm trăng tơ tưởng tới người cung trăng
Ngẩn ngơ ngắm nghía chị Hằng
Bất ngờ môi chạm vào trăng ngọt ngào.

26.6.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 13, 2020 9:37 pm

Lời tri âm

Tri âm một tấm lòng vàng
Xốn xang một tiếng nhẹ nhàng từ đâu
Dường như "ý hợp tâm đầu"
Lời thơ người gởi một màu thoáng thông
Duyên thơ níu một sắc hồng
Để sương giăng mắc chữ đồng chiều hôm
Lắng nghe ngọn gió nam nồm
Tri giao tương ngộ sắt son nghĩa tình
Hẹn ai trăng sáng sân đình
Vui trong tiếng hát hoà bình mến thương.

28.6.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 13, 2020 9:38 pm

Buồn ơi là buồn

Ơ kìa chiếc lá thu bay
Ngẩn ngơ một chút bởi say sắc vàng
Thoáng trông tha thướt bóng nàng
Sương buông nhè nhẹ mênh mang đất trời
Vẽ vòng một nét thu rơi
Buồn thu man mác buồn ơi là buồn....

29.6.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 13, 2020 9:38 pm

Thề rồi

Thề rằng chẳng viết nữa đâu
Mà sao chẳng thể quên câu quên vần
Bén rồi thơ cứ theo chân
Bỗng thương bỗng nhớ ... ngại ngần xa nhau...

30.6.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 13, 2020 9:39 pm

Ao ước dịu dàng

Giữa hè cái nóng bỏng rang
Cho nên ao ước dịu dàng vần thơ
Đừng làm cho nghĩa ngẩn ngơ
Chớ gây cái tội bơ vơ vì tình
Hoang vu bờ bến tại mình
Sớm mai cu gáy bình minh vẫn gù
Hết hè rồi lại sang thu
Trời trong nắng dịu mây mù chạy xa...


1.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 13, 2020 9:39 pm

Nợ

Thơ là cái nợ trần gian
Tình là cái nợ chứa chan nỗi niềm
Vắng thơ lòng dạ chẳng yên
Vắng tình trời đất cũng nghiêng ngất hồn
Cứ hoài ngóng đợi chờ mong
Tình và thơ chẳng thoát vòng nợ nhau.

1.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 13, 2020 9:40 pm

Tìm ai

Bước chân trải khắp sơn hà
Tìm ai trong cõi gần xa để rồi
Tình đem trang trải trăm nơi
Để đêm nay lại bồi hồi trông trăng
Lang thang trong cõi bụi trần
Ước ao mong có một lần gặp duyên
Cùng thơ cởi bỏ nỗi niềm
Để cho tất cả muộn phiền gió bay
Chỉ còn lại những đắm say
Còn ta mình với những ngày nhớ nhung
Ước ao giây phút trùng phùng...

1.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 13, 2020 9:40 pm

Hết rồi

Níu nhiều dây mảnh đứt tan
Lỡ rồi cái sợi dây đàn chẳng kêu
Bổng trầm chi nữa cánh diều
Dẫu cây cỏ cũng biết yêu nữa là
Còn người đành nuốt lệ sa
Hết rồi cái bóng xế tà...thế thôi.

2.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 13, 2020 9:41 pm

Một mình

Một mình ta với trang thơ
Quay về với nỗi bơ vơ thuở nào
Chút tình vừa mới xuyến xao
Bỗng dưng bị đứt bởi dao cắt rời.

28.6.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 13, 2020 9:41 pm

Ước tinh khôi

Em dại khờ nên anh cứ tinh khôi
Một giọt thôi mà tinh khôi mãi mãi
Bởi yêu anh cho nên em vụng dại
Nhận và cho nên cứ ước tinh khôi.

Tình ảo hư như dòng nước trôi xuôi
Chẳng thể giữ cho tình mình mãi mãi
Vẫn mong muốn những điều gì còn lại
Có dại khờ nhưng vẫn phải tinh khôi...

27.6.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 13, 2020 9:43 pm

Rượu nồng

Rượu nồng mình uống ta say
Bước chân líu ríu ngõ này ta quên
Rượu nồng mình uống ta êm
Câu thơ ai đổ xuống thềm tối qua
Rượu nồng mình uống hộ ta
Men thơm toả ngát căn nhà tình yêu...

6.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 13, 2020 9:44 pm

Hụt hẫng

Chiều nay sao cứ bồn chồn
Ngẩn ngơ ta đợi lòng buồn dứt day
Đã từng tha thiết đắm say
Vậy mà hụt hẫng bởi ngày vắng Anh.

7.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 13, 2020 9:44 pm

Muốn

Muốn làm lữ khách viếng thăm
Muốn tìm xem bạn tri âm thế nào
Ba lần tới bẩy lần vào
Cửa nhà thì khoá cổng cao khó tìm
Ra về thổn thức con tim
Người ta ơi cứ lặng im...thật buồn...

9.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 13, 2020 9:45 pm

Chạnh lòng

Chạnh lòng vì những câu thơ
Lệ nhoà vì nỗi ngẩn ngơ... Thở dài
Thương sao chẳng đặng thương hoài
Vô tâm sao để cho ai chạnh lòng...

12.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 13, 2020 9:45 pm

Vắng vẻ

Có phải hương xuân đã rũa tàn
Đào phai lộc cỗi lá đâm ngang
Bên thềm mưa bụi thôi không rắc
Bến ngược đò dừng khách ngại sang...

13.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 13, 2020 9:46 pm

Nhắn

Ờ thì đường đất cách xa
Đò giang chẳng có để mà thăm nhau
Chỉ cần nhắn gởi một câu
Rằng đây với đó tình sâu nghĩa bền...

15.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 13, 2020 9:46 pm

Vắng

Vắng mình Thi viện buồn tênh
Câu thơ ủ rũ cong vênh ý lời
Rộng tênh cả đất cả trời
Hình như gió chẳng lả lơi chút nào
Vắng mình sách bút nao nao
Thờ ơ một thuở chẳng chào mời ai...

16.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 13, 2020 9:47 pm

Chợ đời

Chợ đời bán khó buôn khăn
Bán đi hết những nợ nần khổ đau
Bán đi khuôn mặt nát nhàu
Khát mua những phép nhiệm màu người ơi
Khát mua một ánh nhìn tươi
Khát mua được nửa nụ cười vô tư...

Chợ đời ai đã biết chưa?
Ghé vô bệnh viện chào thưa: Chợ đời...

19.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Dec 17, 2020 9:31 pm

Nghĩa trang chiều

Cho hương hồn Anh nhân ngày 27/7

Chiều nay em ghé thăm anh
Nghĩa trang vắng lặng trời xanh không từng
Gió trên cao cũng đã dừng
Mây hồng đi vắng ngập ngừng nắng gieo.

Lạnh lòng khung cảnh đìu hiu
Khói nhang nghi ngút trong chiều nơi đây
Từng hàng thẳng tắp chỉ tay
Người nằm dưới mộ còn  say đội hình
Trước sau phải trái quân binh
Đều là đồng chí hết mình vì dân...

Chiều hoàng hôn tím đổ dần
Thoảng đâu có tiếng xa gần à ơi
Mãi còn xanh tuổi đôi mươi
Mãi còn tươi rói nụ cười trẻ trai.

Em giờ tóc gội sương mai
Ghé thăm anh gửi hình hài hương hoa...

19.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Dec 17, 2020 9:32 pm

Hội thơ em đến tìm anh

Hội thơ em đến tìm anh
Người đâu chẳng thấy mong manh đợi chờ
Vào ra lên xuống ngẩn ngơ
Nghiêng câu lục để bơ vơ nỗi niềm
Đụng vào câu bát chênh vênh
Khắc sâu lời hẹn bên thềm đêm nao
Người ta tìm bạn lao xao
Em tìm anh biết khi nào gặp đây
Đêm không rượu mà vẫn say
Hội thơ mình nhé ngất ngây tình nồng.

21.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Dec 17, 2020 9:32 pm

Cầu Ô Thước

Mùa Ngâu tình lệ chứa chan
Hai đầu nỗi nhớ trời đan sợi sầu
Chung chiêng Ô Thước bắc cầu
Một lần gặp gỡ đậm mầu biệt ly.

22.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Dec 17, 2020 9:34 pm

Nợ đời

Thơ khấp khểnh ngày dăm bẩy chữ
Ngó nghiêng chi chẳng thấy ai cười
Chỉ toàn khuôn mặt không tươi
Hoá ra tất thảy nợ đời...trả vay.

4.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Dec 17, 2020 9:35 pm

Cầu mong

Cầu mong người đỗ bến trong
Đừng trôi bến đục mà lòng xác xơ
Cầu mong người gặp rừng mơ
Đừng thăm rừng sậy mà ngơ ngẩn đời
Cầu mong người bớt chơi vơi
Để cho ta được thảnh thơi một lần.

30.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Dec 17, 2020 9:38 pm

Bến mộng chiều mưa

Chiều trải mưa ai về bến mộng
Gió dỗi hờn khuấy động lòng anh
Bao nhiêu thương nhớ cũng đành
"Phôi pha héo úa" một mình ai thôi

Đêm chầm chậm để ai thao thức
Khúc thơ nào buồn bực sầu nghiên
Mộng xưa dằng dặc triền miên
Con thuyền đứng bến có yên lòng đò...

31.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Dec 17, 2020 9:42 pm

Sầu thu

Thu đi vắng nên sầu nên cảm
Nỗi buồn lòng ảm đạm trái tim
Gọi hoài thu cứ lặng im
Để ai vương vấn đi tìm nàng thu

Lìa cành sớm lá rơi về cội
Gọi hồn ai vồi vội chén sầu
Trăng tình ẩn náu nơi đâu
Gió lay nát mộng mé lầu xác xơ

Thu biền biệt để hồn ngơ ngẩn
Nâng ly này mê mẩn ai say
Hồn mang một ước vọng đầy
Tìm thu trong áng mây bay cuối chiều

Thơ thu đến nghe lòng dìu dịu
Một chút tình bận bịu phôi pha
Tóc buông liễu rủ sương sa
Sầu thu còn đậm ánh ngà vầng trăng

Tình vừa chớm sao thu đã vắng
Như ngày đông thiếu nắng sưởi hồn
Sầu thu đẫm lệ ai tuôn
Tả tơi trăm mối ai buồn cảm thu...

31.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSat Dec 19, 2020 9:43 pm

Sương Trăng

Bảng lảng chiều về lan toả Sương
Để cho hồn mộng lại càng vương
Mặn mà đan quyện màn mây mỏng
Dịu nhẹ ai kia một chữ thương

Bóng núi men dần theo ánh Trăng
Chờ trông tin nhạn cánh chim bằng
Hải hồ vùng vẫy nào quên được
Ánh sáng trên cao dõi chị Hằng

Hoà quyện Trăng làm đẹp ánh Sương
Cùng nhau vun vén mộng yêu thương
Dẫu xa vạn kỉ không chia cắt
Hai chữ Trăng Sương mãi vấn vương.

31.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSat Dec 19, 2020 9:44 pm

Vạn nhịp cầu

Cũng mong bắc vạn nhịp cầu
Nối liền lời hẹn mùa Ngâu trọn đời
Cho môi ai thắm nụ cười
Ngưu Lang Chức Nữ trao lời suốt năm...

31.7.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSat Dec 19, 2020 9:45 pm

Lỗi hẹn với nhau

Lại một lần hai ta lỗi hẹn
Biết thế nào cho vẹn chữ thương
Lời nguyền xưa mãi còn vương
Một lần lỡ bước cung đường thêm xa

Chuyện đã cũ lời thề không cũ
Có bao lời tự nhủ tự răn
Muốn quên nhưng lại băn khoăn
Hai ta lỗi hẹn một lần mà đau...

1.8.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSat Dec 19, 2020 9:50 pm

Mơ màng Hương thu

Hương thu ai gởi đất trời
Mà nghe trong gió dịu lời mênh mang
Tình thu tha thiết nồng nàn
Để ai một thoáng mơ màng Hương thu.

8.8.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSat Dec 19, 2020 9:51 pm

Đêm

Anh đã biết cuộc đời em trắc trở
Nên đêm về nào có thể vô tư
Dòng tin ngắn muốn nhắc về một thuở
Chỉ mong là nước mắt chẳng còn dư

Những câu thơ mộng ước tuổi xuân thì
Anh cứ viết viết nhiều và gửi đến
Dẫu biết rằng chẳng tới bờ tới bến
Cho em vui còn anh có sá gì

Đêm rơi vào hư ảo và chia li
Đọng lại ở phía sau là nỗi nhớ
Lắng nghe em gởi đôi lời than thở
Một chút thôi xin nán lại đừng đi...

9.8.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSat Dec 19, 2020 9:51 pm

Không còn

Khi em trở lại nơi xưa
Không còn thấy tiếng gió đưa thì thầm
Mất rồi rêu phủ dấu chân
Đường hoa ban cứ tần ngần lạ quen

Không còn vạt cỏ bình yên
Rối bời cánh lá lụi miền hư vô
Trái tim trinh nữ hững hờ
Nhớ quên đọng lại đôi bờ mi cong

Không còn bến nước đục trong
Nỗi niềm hò hẹn nhớ mong đâu rồi...
Chỉ còn màu tím nhạt thôi
Lục bình đã nát cái lời ngày xưa...

10.8.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSat Dec 19, 2020 9:52 pm

Gom thơ

Chúc mừng sinh nhật tác giả
tập thơ Người đọc thơ giọng trầm*


Giọng trầm người  đọc thơ ai
Làm nên dấu ấn hình hài thi ca
Đường về xứ Nghệ* bao xa
Tình thơ chan chứa bao la đất trời
Lượm thu từng cọng thơ người
Làm nênThiên tuế tình hoài* miên man
Nước non một dải* thênh thang
Việt thi thiên tải...* nối hàng thi nhân
Đi xa rồi lại về gần
Đại thi hào* cứ quây quần trao thơ
Tuổi xưa nay hiếm nào ngờ
Người buôn thơ ấy bây chừ vẫn vui...

*Tên các tập thơ do tác giả tập hợp biên soạn
mỗi cuốn sách số trang ở hàng nghìn nặng từ 3 đến 5 kg và những cách gọi của người yêu thơ với soạn giả.

15.8.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSat Dec 19, 2020 9:53 pm

Cứ ước

Ta ước luôn luôn rộn tiếng cười
Xin đừng quay quắt nỗi đầy vơi
Bể dâu nhân thế không xem nhẹ
Cho thắm tình thơ lộng đất trời

Đượm mãi không phai chớ nửa vời
Cùng nhau chia sớt những buồn vui
Nhớ quên vạn dĩ là không thể
Gió nhẹ trăng thanh thoáng nỗi đời...

15.8.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSat Dec 19, 2020 9:53 pm

Hương tóc của ngoại

Lời của bé PHTH

Hương nhu bồ kết lá chanh
Mần trầu lá sả vây quanh tóc bà
Chảy dài suối tóc thướt tha
Dáng mềm như liễu mượt mà êm nhung
Vấn khăn nhiễu chẳng hết vòng
Ngoại ơi hương tóc thơm ròng giấc mơ.

15.8.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 20, 2020 10:18 pm

Dài rộng nỗi tương tư

Những con sông đều xuôi về biển cả
Đem nước mùa qua bến lạ bờ quen
Suốt năm ròng nước thư thả xuống lên
Phù sa thắm bồi thêm cho đồng ruộng

Cũng như ta gửi lòng sang bến mộng
Ước những ngày gió lộng cánh diều bay
Nối bờ xanh ngất ngây trong khát vọng
Một mai này dài rộng nỗi tương tư

Bến bờ nào còn giữ nét nguyên sơ
Thương cỏ cây mùa thu sang vàng lá
Kí ức buồn nghe lả tả vu vơ
Âm thanh cuối đợi chờ chiều khép lối.

18.8.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 20, 2020 10:21 pm

@ Mai Phượng

Đừng đổ oan cho tuổi
Cớ gì ngại mộng mơ
Ngày vẫn chia nhiều buổi
Hoàng hôn chưa hững hờ
Làm sao hết tuổi được
Hỡi cô bé ngây ngô.

18.8.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 20, 2020 10:22 pm

Quà tặng

Người gửi quà hôm nay em đã nhận
Tóc ngoại thơm thơm tận tới miền trong
Để cho ai cũng rung cảm nỗi lòng
Gửi quà tặng bằng nốt son thắm đỏ.

18.8.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 20, 2020 10:22 pm

Thu

Chang chang bỏng rát bờ tre
Nắng hun tầu chuối quặt què hôm qua
Sớm nay cúc trắng hiên nhà
Giật mình trời đã la đà vào thu.

20.8.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 20, 2020 10:23 pm

Chờ đợi nào cũng mang về hạnh phúc
Yêu thương rồi nhiều lúc lại nhớ mong
Tri kỉ ư? lòng ta tự dặn lòng
Nghĩa đời thường thẳng cong đều cần có.

20.8.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 20, 2020 10:23 pm

Trước thu

Biết rằng mình đã hoàng hôn
Vẫn mong tránh được mưa trơn lội lầy
Biết rằng còn nửa gang tay
Vẫn mong muối mặn gừng cay thuở nào
Biết rằng hết mệnh leo cao
Vẫn mong sắm một con sào chênh vênh
Biết rằng thuyền sóng lênh đênh
Vẫn mong vượt thác leo ghềnh thử coi
Biết con tim đã cọc còi
Vẫn run rẩy vẫn bồi hồi trước thu
Vẫn mơ một tiếng chim gù
Nghe con sáo sậu tạc thù khách quen
Thu sang vẫn giấu nỗi niềm
Muốn buông tơ ... lại ngại phiền đến thu...

21.8.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 20, 2020 10:24 pm

Lâu rồi

Lâu rồi người ấy không về
Chắc là quên cả lối đi hôm nào
Lâu rồi người ấy có sao
Để cho ai dạ nao nao ngóng chờ
Lâu rồi người ấy bơ vơ
Giá mà người ấy đợi chờ ai sang
Lâu rồi ngõ vắng hoa vàng
Chắc là người ấy ngỡ ngàng...quên xưa.

27.8.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 20, 2020 10:25 pm

Hãy dừng chân

Hoa Lư người tới khi nào
Lặng im hổng biết mà chào một câu
Một vòng dạo cũng thiệt lâu
Hạ Long trên cạn đượm màu cổ nhân
Non xanh nước biếc xa gần
Cảnh Tiên sắc Phật tần ngần khách thăm
Lần sau trở lại dừng chân
Mời anh ghé đến một lần quê em...

TH chúc mừng anh, lần sau nếu có đến Hoa Lư em mời anh về thăm Yên Khánh anh nhé.

27.8.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 20, 2020 10:25 pm

Vắng mưa nên nhớ nắng vàng
Nón nghiêng nghiêng để dịu dàng chiều thu
Vầng trăng toả vén mây mù
Lắng sâu một chút ưu tư trọn đời...

27.8.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 20, 2020 10:26 pm

Sao lại hững hờ

Người ơi ở lại đừng về
Tròng trành sóng vỗ mê li cõi lòng
Tràng An lụa uốn thành dòng
Xoá mờ quá khứ mênh mông biển trào
Sóng xưa còn vỗ lao xao
Hồng hoang một thuở thắm vào núi mây
Nghiêng mình nhũ đá còn say
Mạch dòng sâu vẫn thấm đầy nguyên sơ
Tràng An sao lại hững hờ
Để cho dáng núi ngẩn ngơ sang chiều...

28.8.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 20, 2020 10:26 pm

Hư vô

Đêm buông nên ánh nhạt mờ
Để ta chập chững hai bờ hư vô
Con đò trên bến lẻ cô
Bao la sông nước hững hờ đơn côi

Đêm buông cho dạ bồi hồi
Lời ai thương gửi đâu rồi mấy câu
Đêm buông mà nhỏ lệ sầu
Niềm tin ai đó cơ cầu ngẩn ngơ

Thật hay chỉ phút tình cờ
Dòng yêu mơ mộng có chờ được không
Tin yêu ta mỏi mắt trông
Chân thành ai khéo đắp dòng vun cây

Đêm buông cho dạ ngất ngây
Trông chờ một chút đợi ngày yêu thương....

30.8.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 20, 2020 10:27 pm

Thu nhớ

Đêm khe khẽ nồng nàn hơi thở
Để cho ai trăn trở chờ trăng
Bỗng dưng lòng thấy mênh mang
Êm bàn chân ngọn cỏ tàn heo may

Nỗi nhớ nào dứt day làm vậy
Để thu vàng thức dậy mùa trong
Giọt sương thấm ướt cõi lòng
Thềm xưa ai vẫn đợi trông ai về....

31.8.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 20, 2020 10:27 pm

Cứ ước

Ta ước luôn luôn rộn tiếng cười
Xin đừng quay quắt nỗi đầy vơi
Bể dâu nhân thế không xem nhẹ
Cho thắm tình thơ lộng đất trời

Đượm mãi không phai chớ nửa vời
Cùng nhau chia sớt những buồn vui
Nhớ quên vạn dĩ là không thể
Gió nhẹ trăng thanh thoáng nỗi đời...

15.8.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSun Dec 20, 2020 10:28 pm

Giấc tròn

Kính tặng trường THPT Yên Khánh A
nhân dịp năm học mới và kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường.


Năm mươi năm đã trôi qua
Còn đây những bóng muỗm già vẫn xanh
Gieo trồng mơ ước ngọt lành
Ngôi trường xưa đã thành danh rạng ngời
Cái nôi vun đắp trồng người
Biết bao thế hệ dâng đời nở hoa
Huy chương lấp lánh ngợi ca
Huân chương rạng rỡ sáng lòa chiến công
Đón thêm Danh hiệu anh hùng
Niềm vui trải khắp các vùng xôn xao
Hôm nay cảm xúc dâng trào
Thày trò gặp lại lời chào ríu ran
Tạo nguồn nhân lực chói vàng
Con đò trí tuệ nhịp nhàng đi lên
Dựng xây thắp sáng niềm tin
Nhiệt tình tuổi trẻ gốc bền trái sây
Rộng dài sải cánh tung bay
Mang theo hình ảnh cô thầy thân thương
Hành trang nâng bước lên đường
Vẫn luôn nhớ mãi mái trường miền quê
Tấc lòng thanh thản mọi bề
Tâm trong trí sáng nhớ về “đò xưa”
Vọng trong câu hát ban trưa
Mái trường Yên Khánh A đưa giấc tròn…

         HTS
Cựu học sinh YKA
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:38 pm

Vẫn biết

Thu sang vẫn biết cúc vàng
Mà sao còn cứ ngỡ ngàng vì ai
Giật mình màu áo đang phai
Sương se sợi tóc cho hoài chữ duyên
Đã từng một thuở thuyền quyên
Bây giờ nhan sắc tìm miền lãng du
Phôi phai bởi tiếng chim gù
Biết rằng hoa cúc mùa thu đương vàng

9.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:39 pm

Đợi thu

Lá vẫn rơi khi thu về xào xạc
Nỗi buồn này nào khác chi đâu
Vàng thu chẳng thể phai màu
Người xưa nào có bớt sầu cho ai

Nắng đã tàn ánh thu vừa tắt
Một nụ cười héo hắt còn vương
Nguyện cầu hoa chớ phai hương
Đợi thu tàn để tựa nương nụ già...

12.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:39 pm

Vui tới trường

Kỉ niệm ngày đầu tiên là học sinh trường THPT Yên Khánh A

Mỗi sớm ban mai em đến trường
Thấy vườn cây muỗm đón đầy sương
Long lanh mắt biếc như cười nói
Chào đón tuổi hồng ngát tỏa hương

Tiếng trống rộn ràng còn vấn vương
Không gian nhộn nhịp buổi khai trường
Tinh khôi áo trắng vờn trong nắng
Hương muỗm thì thầm bao mến thương

Gió thổi sông Điềm nhè nhẹ reo
Hương đồng ngào ngạt cũng hòa theo
Tình quê Yên Khánh luôn da diết
Đất học ngày nay đã xóa nghèo

Em tuổi mười lăm mới nhập trường
Ngỡ ngàng đứng trước những vầng dương
Biết bao thế hệ từng khôn lớn
Nửa thể kỉ vui thật hùng cường

Kỉ niệm ngày sinh nhật của trường
Con thuyền chèo lái đến muôn phương
Chiếc nôi trí tuệ giàu nhân ái
Yên Khánh A ơi sáng tỏ đường…

5.9.2015 PHTH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:40 pm

Vu vơ một xíu

Tâm trong sáng lòng đầy nhân ái
Độ nhân từ trang trải thế gian
Xót đau trước cảnh phũ phàng
Ngậm ngùi khi thấy bẽ bàng đâu đây...

14.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:40 pm

Gió cứ lang thang tìm khoảng vắng
Mây buồn lững thững chốn xa xăm
Người đi gửi chút tình cho nắng
Đứng lại cỏ cây cả vạn năm...

15.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:41 pm

Nhịp thời gian

Hừng đông ánh sáng mới vừa nhen
Tỏa ấm muôn nơi xua bóng đen
Sáng tỏ cõi trần soi vạn vật
Vầng dương chói lóa bỏ xa đèn

Trong sáng trời thu ánh sắc ngời
Mây hồng lơ lửng tựa như bơi
Phất phơ gió thổi cành rung nhẹ
Một chút se lòng phiến lá rơi

Ai bảo thu buồn thu quạnh quẽ
Hồn thu trong trẻo gọi đam mê
Sương giăng lãng đãng trên mặt nước
Líu ríu sơn ca hát gọi về

Bốn mùa luân chuyển thu trăn trở
Thềm nắng lá rơi bóng dật dờ
Nhựa sống dồn lên đầu chồi búp
Để cành trơ trụi chút bơ vơ

Một sớm mai này tiễn biệt thu
Đông về trời xám khí âm u
Cỏ cây co lại chừng hoang vắng
Để lại cảm buồn khách lãng du

Se lạnh mưa phùn lất phất bay
Chồi non tỉnh giấc lộc đài thay
Xuân gọi tưng bừng dâng nhựa tốt
Cuộc sống hôm nay đã đổi thay

Tràn trề tâm trạng sống mê say
Nhịp bước thời gian về bữa nay
Áo mới mùa sang khoe sắc thắm
Ai bảo thu buồn hãy ngắm đây….

15.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:41 pm

ƯỚC SAO

Tư tưởng sống vẫn còn lỗi nhịp
Có mấy người theo kịp thời gian
Sự đời còn lắm trái ngang
Ước sao nhiều "tấm lòng vàng" sẻ chia.

15.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:42 pm

Dịu hiền ấy tự mùa thu
Thanh thơi một tiếng chim gù vọng xa
Tình thu đằm thắm diết da
Giấc mơ tiên mãi ngọc ngà trong thu.

18.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:42 pm

Đợi người.

Hội thơ lục bát ai về
Tìm ai ai đợi bộn bề nhớ mong
Áo the khăn xếp quần nhung
Trong ngần giọng ngọt ai cùng ai vui
Một mình câu lục lẻ loi
Tìm ai câu bát thành đôi nhịp nhàng
Bắc cầu giải yếm ai sang
Chiều nao người ấy đi ngang sân đình
Trúc mai vẫn đứng một mình
Bến thương ơi vẫn thênh thênh đợi người.

Ngày thơ lục bát 6.8 âm lịch TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeTue Dec 22, 2020 10:43 pm

Hãy lạc quan

Sống khó khăn khiến lòng ta thao thức
Luôn lo buồn bực tức chuyện đẩu đâu
Tâm tư đau và đầy ứ nỗi sầu
Cứ ray rứt cho đầu không thoải mái

Có nhiều khi gặp nỗi đời ngang trái
Mượn men cay mà giải tỏa nỗi buồn
Nén lòng rồi mà sầu lệ cứ tuôn
Chuyện đầy vơi mong có người tâm sự

Không chia sẻ mang nỗi sầu tư lự
Một mình mình sao tự thấy thảnh thơi
Nỗi buồn này phải san sẻ nhiều nơi
Cho bớt đi những nỗi sầu oán thán

Định mệnh con người ông trời đã phán
Biết điều này dẫu ngán cũng phải theo
Đời bão giông cũng phải ráng chống chèo
Xua cái khó cái nghèo về quá khứ

Hãy vui lên và quên đi tất cả
Quên nỗi đời vất vả lắm gian nan
Tin tưởng tương lai luôn sống lạc quan
Bóng tối sẽ qua bầu trời lại sáng

Hãy thắp niềm tin dài theo năm tháng
Bằng tinh thần quyết thắng cả bão giông
Xua tối tăm mà nhận lấy sáng trong
Quên duyên phận quên mối hờn ngày cũ

Tình thương mến tự bao giờ ấp ủ
Ánh đời vui lại rủ nhau trở về
Ấm tình làng nghĩa xóm với thôn quê
Nhựa sống mới đang tràn trề lai láng…

19.9.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 17 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» Sao lại làm ngơ
» KHÔNG CÓ EM

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến